02/03/23 – 11:03

CHÀO THÁNG BA
Tháng Ba về rồi đó phải không anh
Chồi chớm nụ trên cành xanh sắc lá
Chim líu lo vờn cánh bay mọi ngã
Sầu nghiêng ngả bởi tình em nhớ anh.
Ngày đầu tháng mây trời thật trong xanh
Ánh vầng dương trần gian soi sắc thắm
Ta gần hơn trong cuộc tình vạn dặm
Dệt tơ lòng ấp ủ mộng yêu đương.
Thôi khắc khoải nhung nhớ suốt miên trường
Tháng Ba về vẫn giăng hoài khao khát
Diều tung cánh giữa trời xanh bát ngát
Nhịp cung thương ca khúc bản tình vui.
Em nhớ anh muốn chia sẻ ngọt bùi
Nụ hôn nồng thắm thiết mãi đậm sâu
Tình hai ta ý vẹn hợp tâm đầu
Duyên trầu cau tràn ngập ngày vui mãi.
Sài Gòn, ngày 01/03/2023
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân