Chỉ là ký ức – Nguyễn Lĩnh

01/04/23 – 07:04

Tác giả Nguyễn Lĩnh

Chỉ là ký ức

Nhớ thời hai đứa đạp xe
Trên đường tới lớp trưa hè nắng chang
Bóng nghiêng dưới lũy tre làng
Ai trông cứ tưởng như đang hẹn hò

Dại khờ nên chẳng đắn đo
Mối tình áo trắng học trò ngây thơ
Yêu nhau chỉ dám đợi chờ
Mà không thổ lộ mộng mơ tỏ bày

Bao lần muốn nắm chặt tay
Để cùng hẹn ước chọn ngày se duyên
Đôi ta chung bến chung thuyền
Ai ơi còn nhớ vẹn nguyên câu thề

Tưởng rằng mình kết phu thê
Nào ngờ Nguyệt Lão chia bè tình ta
Cho nhau không được chung nhà
Chia đôi hai nẻo trời xa khóc thầm.

Bây giờ tình đã lặng câm
Chỉ còn ký ức âm thầm trong tim
Kiếp sau mình phải đi tìm
Tình xưa nối lại để ghim vào lòng.

Vĩnh Phúc, ngày 13/4/2022

Nguyễn Lĩnh

One thought on “Chỉ là ký ức – Nguyễn Lĩnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: