08/08/23 – 01:08

CHỈ THẾ THÔI!
Em chẳng thích nhà to và cửa rộng
Không dám mơ biệt thự với villa.
Chỉ mong sao có chỗ để vào ra .
Đơn giản như khu đất vàng – Phú Mỹ
Chẳng dám mơ Audi hay Lexus
Em không màn đến chiếc Rolls- Royce.
Em ước sao đủ chỗ cho gia đình.
Một con Merc – chắc khiêm nhường anh nhỉ?
Cuối tuần – em chẳng cần đi với bạn
Mua sắm chi cho tốn kém túi tiền
Em ngoan hiền nên chỉ ở nhà thôi
Lướt facebook- shopping và chuyển khoản.
Em chỉ mong tậu về con điện thoại
Đủ để em nghe – gọi với seo phì
Chẳng cần chi cho chiếc Galaxy
Anh táo khuyết – 12 em đang hóng!
Điều em mong tuy thật là bé nhỏ
Nhưng mơ hoài mà mãi vẫn còn mơ…
11h 55’ trưa -27/11 năm con chuột

Thảo Vy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân