05/08/23 – 09:08

CHIA XA…
(Thơ tình kỷ niệm)
Mùa thay lá… xa nhau từ độ ấy
Em đi rồi ta khơi dậy niềm đau
Thương mảnh trăng thu khóc ướt nhạt màu
Những chiếc lá đêm rơi… nhầu dĩ vãng
Em đi rồi màu thời gian lãng đãng
Buồn cô đơn ta như áng mây trôi
Bay xa mãi ở tận đường chân trời
Ngày vô tận ta chôn đời trong mộng
Em đi rồi ta buồn lắm biết không…
Con đường xưa ảo ảnh bóng em về
Thu vàng lá khóc cô liêu nức nở
Nhớ…! Thu vàng sao em nỡ chia xa
Đêm thu buồn mảnh trăng treo chiếc lá
Ta nhìn trăng sầu muôn ngả em ơi!
Ảo ảnh buồn… em mãi ở trong đời
Mà xa lắm… cung hằng vời vợi nhớ
Mùa thay lá dĩ vãng xưa lại về
Con đường chiều nhạt nắng ngỡ bóng em
Lá thu bay lả tả trước hiên thềm
Ta lòng sầu… úa màu thêm dĩ vãng…!
Nguyễn Hoài Vũ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân