05/08/23 – 01:08

CHIỀU CUỐI NĂM
Gió vờn mây ở trên cao
Én bay về tổ, lộn nhào đáng yêu
Xa xa bay bổng cánh diều
Vi vu tiếng sáo, mỗi chiều thôn quê
Nhớ ai, nhớ lắm, nhớ ghê
Nhớ nhiều nơi ấy, ai về với em
Anh đào đang nở bên thềm
Mới chiều đã nhớ, đến đêm cồn cào
Môi kề, má chạm, nụ trao
Tình si, sóng dậy dâng trào râm ran
Nắng chiều trải nhẹ non ngàn
Bần thần mà vẫn, muôn vàn thân thương
Lang thang mượn gió chỉ đường
Nhờ trời chỉ lối uyên ương vẹn tình
Gạt bao lời tán linh tinh
Chiều nay đúng hẹn chúng mình gặp nhau.
Ngày 28/12/2019
Nguyễn Công Xuân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)