14/08/23 – 03:08

CHIỀU THU
Sao anh không về
Tắt chút nắng chiều thu
Gom đám mây hồng
Phía hoàng hôn còn bối rối?
Trang thơ tình
Chiều nay ai viết vội
Hái nhành hoa
Ghép mái tóc bay mềm
Sao anh không về
Triền đê ấy?
Hái tặng em búp sen
Hồ xanh biếc
Cành lá rủ đan chen
Nâng bước chân
Đến bên hồ thu tháng Bảy
Lặng lẽ
Đơn côi
Nhớ thương nhau biết mấy?
Mênh mang buồn,
Trỗi dậy một tình thơ.
14/8/2023
Nguyễn Thị Nga
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân