03/08/23 – 02:08

CHIỀU TÍM HOÀNG HÔN
Ngày trở về trận địa cũ Đồng Văn
Cao Nguyên đá một thời giăng thành lũy
Ngăn quân thù, bảo vệ dải biên cương
Mấy chục năm rồi khắc khoải nhớ thương
Người cựu binh lòng thổn thức, bồi hồi
Tay lần bới từng lùm cây, hốc núi…
Ký ức nghẹn ngào, tìm lại dấu xưa
Mặt trời hửng lên, vừa sau cơn mưa
Vầng mắt ai cũng lệ nhòa chan chứa
Đồng đội ơi…!
Tiếng gọi mãi thiết tha
Sống khôn, thác thiêng, chỉ nơi yên nghỉ
Đưa anh em về
nghĩa trang liệt sĩ
Tâm nguyện mẹ già trước lúc đi xa
Niềm xót đau còn hằn trên vách đá
Cúi ôm hôn mảnh đất thấm máu xương
Của bao người con dũng cảm, kiên cường
Chiến đấu, hy sinh nơi tuyến đầu Tổ quốc
Rừng chiều buông, tỏa lan mầu tím biếc
Ráng hoàng hôn vương níu những hương hồn!
Chiều cuối tháng 7/2022
Ghi chú: Huyện Đồng Văn thuộc tỉnh biên giới Hà Giang, nơi địa đầu Tổ quốc.
Phạm Tuấn Chiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân