12/08/23 – 08:08

CHỜ…
Ai đã gắn nhịp cầu
Giữa chơi vơi gió núi.
Để lòng như mắc cửi
Ta ngóng, trông, đợi, chờ…
Phía trời kia là mơ
Ta với dồn mây trắng
Cho lang thang vòm nắng
Vợi lòng ta bồi hồi.
Gió gom lời chia phôi
Nén căng phồng túi nhớ
Có sợi tình mắc cỡ
Cọ mắt ai bồn chồn…
Dón tay dúm nụ hôn
Cài cung đàn réo rắt
Đầu cầu, người cúi nhặt
Chắc ém vào tim thương…
Ta mong chút vô thường
Bẩy tim em lập cập
Và trời kia bỗng thấp
Để hái tình cùng nhau…
Nguyễn Hồng Báu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân