Cho tôi xin – Thơ Sương Trần

03/08/23 – 02:08

Tác giả Sương Trần

 

CHO TÔI XIN

Cho tôi xin cuộc sống thật bình yên
Thêm chút nắng xóa ưu phiền muôn vẻ!
Dù có gió hãy lay cây thật khẽ
Nét dịu dàng xoa nhẹ bước chân qua!…

Cho tôi xin ánh sáng dưới trăng ngà
Cùng tận hưởng mùi hương hoa kỳ dịêu
Để từ đó tình thương yêu rực chiếu
Giấc mơ về! Đành cam chịu người ơi!…

Cho tôi xin tuổi trẻ của một thời
Ngày chỉ biết rong chơi và đùa nghịch
Làm những việc mà tôi hằng ưa thích
Đón lời khuyên khuyến khích thật vững tin!

Cho tôi xin im lặng để ngắm nhìn
Sau bương chải mới đậm tình tri kỷ!
Và cứ thế hãy vươn vai bền chí
Đến một ngày ta nếm vị nồng say!…

Cho tôi xin nghe những nốt nhạc hay
Giữ điệp khúc hòa đắm say người nhé!..
Theo làn gió nhịp tim yêu thật khẽ
Lòng rộn ràng buông nhẹ giữ đôi vai!..

Cho tôi xin chút tia nắng ngày mai…

Sương Trần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: