08/04/23 – 09:04

CHỚM YÊU
Này em, hãy ngửa bàn tay
Ta hôn chút gió, cho đầy tình nhau
Ừ thì, như trước với sau
Tình xin trọn vẹn, vừa câu với đời.
Tóc em, thả rớt chơi vơi
Ta xin vuốt gọn, nói lời chớm yêu
Hôm nay, trời đã về chiều
Có ta em bớt, hơn nhiều cô đơn.
Bên nhau, xin chớ giận hờn
Đời bao lăm đó, nguồn cơn xa lìa
Tình đời, ai muốn phân chia
Nhưng là tạm chốn, rồi về xa xăm.
Cho nhau, những phút yên đằm
Chữ yêu nối nghĩa, trăm năm nào tròn
Phút đời, chớ để héo hon
Mai này giọt lệ, có còn bên nhau.
Chớm yêu, nào muốn thương đau
Em ơi hai chữ, sang giàu bỏ qua
Tình thời, quý nhất mặn mà
Đến khi hơi kiệt, tóc già mà vui…!
Vân Thiên Long
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân