03/08/23 – 02:08

CHỒNG CON GỬI TẶNG CHỮ YÊU
Người bạn tâm đầu thật đáng yêu
Quen nhau gặp gỡ ấy hôm chiều
Thoảng qua say đắm rồi ngây ngất
Hỏi đến chơi nhà ẩn mất tiêu
Người bạn chân thành thật đáng yêu
Duyên từ kiếp trước khiến lòng xiêu
Dăm hôm mà ngỡ nhiều năm đã
Quen biết thật nhiều chẳng có kiêu
Người vợ chung tình thật đáng yêu
Hy sinh chịu đựng rất chi nhiều
Chung tay xây dựng vì mái ấm
Ki cóp từng đồng chẳng dám tiêu
Người mẹ tuyệt vời hai đứa yêu
Ngày đêm chăm bẵm lắng lo nhiều
Chung tay chỉ bảo con ăn học
Uớc nguyện lên người lắm chỗ chiêu
Mười bảy năm qua chung lối yêu
Có thương có giận có nuông chiều
Có tình có nghĩa luôn bền chặt
Chồng mến con thương rất rất nhiều.
Phạm Quang Chúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân