Chùm thơ bốn dòng – Ng. Văn (Sóc Trăng)

28/02/23 – 04:02

Tác giả Ng. Văn

Nắng sớm

Thoảng nhẹ hương xuân buổi sớm mai
Muôn hoa sưởi ấm nắng nghiêng dài
Long lanh giọt ngọc treo đầu lá
Bướm tỏ xuân tình ngọn gió lay.

 

Gửi tặng em

Gửi em một chút nắng hồng
Gửi em một chút tơ lòng vấn vương
Gửi em một chút lạ thường…
Gửi em cả một thiên đường tình yêu!

 

Thời áo trắng

    Trộm nhìn

Tôi về thăm lại mái trường xưa
Chừng như ngày ấy mới hôm rồi
Bóng em thấp thoáng bên song cửa
Rèm che một nửa dáng em ngồi.                         

 

Con tim

Tấc lòng dẫu chút nhỏ nhoi
Con tim bằng mỗi nắm tay của mình
Lạ sao chứa cả biển tình
Chứa không đầy những bóng hình dấu yêu.

 

Tin nhắn

Một câu nhắn gửi không dài lắm
Một lời thăm hỏi khéo vu vơ
Một chút ý tình hơn nắng ấm
Là cả thiên đường của mộng mơ.

 

Buồn hiu hắt

Thuở tuổi đôi mươi tuổi ngọc ngà
Ân tình giễu cợt với trăng hoa
Rồi nay một bóng hoàng hôn chết
Lặng cả không gian ánh nguyệt tà.

 

Mưa

Cảm cảnh u buồn với gió mây
Ngoài hiên lất phất hạt mưa bay
Khơi lòng thoáng chút sầu xa vắng
Vẫn đó tình xưa nghĩa cũ nầy.

 

Ảnh minh hoạ internet

Đeo mang

Mang chi một khối ân tình
Đeo chi nặng nợ khi mình lỡ duyên
Đêm về giấc ngủ nào yên
Ai hay ai tỏ nỗi niềm riêng ai.

 

Thu tàn

Cây trơ cành lá vàng xơ xác lá
Tàn thu rồi mùa thu nữa đi qua
Vẫn âm thầm quá khứ cuốn dần xa
Rơi rớt lại mảnh tình ta vụn vỡ.

 

Nhớ

Bâng khuâng những buổi chiều tà
Lắt lay cành lá nhạt nhòa nắng rơi
Lững lờ một cánh bèo trôi
Đầy vơi dòng nước không nguôi nhớ người.

 

Buồn trông…

Buồn trông nắng sớm mưa chiều
Trớ trêu con tạo lắm điều vẩn vơ
Tình duyên là một giấc mơ
Yêu đương là những chuyến đò sang sông.

 

Ai?

Ai xui trời đỗ cơn mưa
Ai mang một nửa nỗi buồn sang đây
Ai làm đau lắm dạ nầy
Ai cho xin chút tháng ngày bình yên.

 

Nợ

Nợ tiền sẽ trả một ngày…
Nợ ân nợ nghĩa trả hoài còn vương
Nợ tình vay mấy yêu thương
Mà sao trả suốt đoạn đường đời ta.

 

Một chút

Cho anh một chút tình nồng
Xin hôn một chút môi hồng, nhẹ thôi!
Và thêm một chút gió lơi
Choàng ôm một chút cho đời ấm hơn.

 

Hỏi người

Hỏi người có nhớ đến tôi
Xin cho giữ chút bồi hồi chiều mưa
Hỏi người có nhớ hôm xưa
Xin cho một dấu chân đưa thuở nào.

Ng. Văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: