Chùm thơ dự thi của – Tác giả Cao Tiến Đỗ (Quy Nhơn)

17/11/22 – 09:11

Cao Tiến Đỗ

 

MỘT BÔNG HỒNG

Một đóa hoa xinh quá rạng ngời
Một bông hồng thắm lại xinh tươi
Cho anh gửi cả tâm hồn nhé
Mãi mãi yêu em suốt cuộc đời.

               15-11-2021

                    

PHƯƠNG TRỜI CÁCH TRỞ

Bên nầy đất nước đã vào đông
Bên nớ còn thu em nhớ chồng
Kỷ niệm ùa về theo ước mộng
Phương trời cách trở nhớ lòng mong.

                                                     12-11-2022

                         

NỖI NHỚ BƠ VƠ

Đông về thôi nắng trời mưa
Mây che phủ kín lối xưa đợi chờ
Chạnh lòng nỗi nhớ bơ vơ
Hỏi em nơi đó có chờ đợi không.

10-11-2022

MƠ MỘNG

Em đứng chờ ai dưới nắng vàng
Hay là tưởng nhớ chuyến đò ngang 
Mình em lặng lẽ còn mơ mộng
Một thuở yêu nhau nhớ ngập tràn.

9-11-2022

 

NHỚ BIỂN

Bình minh với biển những ngày đông
Nỗi nhớ trào dâng biển mặn nồng
Kỷ niệm ùa về theo biển mộng
Em còn có nhớ biển hay không.

8-11-2022

 

CÕI TRẦN

Cái đau lên tận trời xanh
Cái đau rớt xuống lòng thành tái tê
Thương cho một cõi đi về
Cuộc sống còn lại lê thê cõi trần.

7-22-2022

                       

CON THUYỀN

Trăm năm một thuở tình lưu luyến
Có hẹn tang bồng nợ chữ duyên
Bến hẹn không tròn câu ước nguyện
Nên đành trách phận một con thuyền .

6-11-2022

Ảnh minh hoạ internet

GIÓ LẠNH

Biển lặng chiều đông rất dịu dàng
Anh về với biển nhớ miên man
Thuyền xa bỏ bến người xưa vắng
Gió lạnh se lòng biển chứa chan.

5-11-2022

                       

ƯỚC GÌ

Gặp em trao mỗi nụ cười
Mà anh thao thức cả mười năm nay   
Thẫn thờ theo giấc mơ bay
Ước gì có được đêm ngày bên em.

2-11-2022

                       

THAY LÒNG

Hôm nay tay bắt mặt mừng
Ngày mai tẻ nhạt lạnh lùng mới hay 
Lòng người nhứt dạ đổi thay  
Còn đâu tình nghĩa, tình say hỡi người.

31-10-2022

  

Xa

Khai trường tháng chín hôm qua
Hôm nay kỷ niệm mình xa nhau rồi
Gom theo đèn sách trong đời
Áo dài trong trắng một thời đã xa.

29-10-2022

 

ỐI GIỜI 

Một đêm xình xịch mát xa
Rầm rầm rật rật gật gà lắc lư
Nàng đêm chẳng gió nóng đừ
Nẩy lên gật xuống tới ư ối giời…

19-9-2022

 

THIẾU

Thiếu cha con lại mồ côi
Thiếu mẹ con cõng một trời gió sương
Anh em lặng lội đêm trường
Thiếu cơm khát áo tình thương cuộc đời…

27-10-2022

 

TÌNH NGƯỜI 

Năm tư dân tộc sống chan hòa
Đất nước Việt Nam mãi thiết tha
Ước nguyện hòa bình yêu độc lập 
Tình người muôn thuở nước non nhà.

27-9-2022

                    

MÊNH MÔNG 

Thu đến, thu đi, còn em ở lại
Đếm lá vàng rơi xào xạc cuối sông
Anh còn có nhớ, mong mùa thu ấy ?
Hay lặng thầm cho nỗi nhớ mênh mông.

                                                25-10-2022

Cao Tiến Đỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: