23/02/23 – 07:02

Nhớ thương
(Nhớ về cô gái thanh niên xung phong thời chiến)
Hỡi cô gánh đá vá đường
Chào cô chào cả người thương ở nhà
Chào anh xe vượt đường xa
Chiến tranh chưa có chi mà để thương
Giặc thù mưu phá cầu đường
Em còn thông tuyến để đường xe thông
Giờ đây thống nhất non sông
Em đà đầu bạc mấy ai nhớ về
Hoàng hôn tím xuống ngàn tia
Chân trời góc bể ai về thăm ai.

Ngã ba Đồng Lộc hôm nay
(Tri ân mười cô gái ở chốn quê)
Đài cao bia lớn nắng tươi hồng
Trang sử vàng ghi giữa núi sông
Dưới lủng dập dờn xanh biển lúa
Ven đường lộng lẫy biếc đồi thông
Giặc thù một thuở tan mây khói
Liệt sỹ mười cô nức tiếng hùng
Nam Bắc sum vầy yên bốn cõi
Năm châu cảm mộ ước về trông.
Ảnh chồng liệt sĩ
Cũng như còn mãi bên nhau
Ngày ngày em vẫn ra vào nhìn anh
Trẻ tươi đẹp đẽ dáng hình
Trông ra đất nước hòa bình tự do
Mẹ con xây dựng ấm no
Sớm chiều ruộng rẫy gắng lo mùa màng
Giữa lòng đất nước cưu mang
Nội, ngoại phụng dưỡng mọi đàng thay anh
Em nuôi con đã trưởng thành
Yên vui cuộc sống nặng tình nghĩa dân
Anh cho đôi cánh thiên thần
Bốn phương hải ngoại mấy lần bay xa
Trường Sơn cách mấy quan hà
Nghĩa trang lộng lẫy hương hoa ngát lừng
Quê hương hội mới tưng bừng
Thời gian như đã phải dừng nơi anh
Hậu sinh chẳng phụ tất thành
Tên anh ghi tạc bia xanh sáng ngời
Tóc em nay đã bạc rồi
Nghĩa tình ta mãi đời đời thủy chung.
Dương Tâm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân