Chùm thơ em giấu anh – Tống Thu Ngân

05/08/23 – 03:08

Tác giả Tống Thu Ngân

 

EM GIẤU ANH

Em giấu gì trong lá thu rơi
Những chiếc lá thu rụng tơi bời
Em giấu gì trong đôi mắt ướt
Em đã giấu gì anh, anh ơi

Em giấu gì trong đôi bàn tay
Giấu những dấu yêu, những ngày dài
Giấu những u buồn trong ánh mắt
Giấu một nụ cười giữa tàn phai

Em đã giấu anh, đã giấu anh
Giấu đôi dòng lệ thật long lanh
Giấu con tim nóng, con tim nóng
Một khoảng trời riêng xanh biếc xanh

Em đã giấu gì, đã giấu chi
Giấu anh đôi cánh của thiên di
Giấu anh những bước chân kỳ ngộ
Những bước thăng trầm, lệ ướt mi

Giấu anh, giấu anh, em giấu anh
Một trời lận đận tuổi vàng anh
Một trời thương nhớ, ơi thương nhớ
Em đã nhớ anh, đang nhớ anh…

19/11/2022

 

EM GIẤU MÙA THU VÀO TRONG HOA CÚC

Em giấu mùa thu vào trong hoa cúc
Em giấu tình trong mắt biếc chờ ai
Em giấu anh trong sợi tóc dài
Em giấu cả nụ cười trong một sáng thu phai

Em giấu mùa thu vào con tim thổn thức
Giấu cả mắt nai vào những tán lá khô
Giấu niềm vui trong những ngày thương nhớ
Em giấu cả con tim đầy bão tố…

Em giấu dòng sông vào trong ký ức
Miên man buồn, thao thức đợi tàn thu
Em giấu mình trong những tối mịt mù
Nghe anh hát mà lòng rưng rưng khóc

Em giấu mùa thu vào trong hoa cúc
Heo may về lá đỏ, lá vàng bay
Em cuộn mình nghe đôi mắt cay cay
Nghe đâu đây mùa thu phai một nửa

Mặt hồ thu xanh trong ở giữa
Tiếng chuông ngân như thôi thúc đi tìm
Đêm thu không bờ lặng im không tiếng sóng
Hoa cúc vàng cũng ngủ giữa màn sương

Em giấu mùa thu vào tiếng nhạc yêu thương
Hòa trong gió bản tình ca bất tận
Mùa thu ơi sao dịu dàng, lơi lả
Em giấu mùa thu vào nổi nhớ riêng anh…

 

EM GIẤU MÙA THU VÀO LÁ RƠI

Em giấu mùa thu vào lá rơi
Để nghe tiếng lá rụng tơi bời
Treo mảnh tình riêng đồi gió hú
Và thấy muôn chiều rét tả tơi

Em giấu mùa thu vào trong tim
Để anh vẫn mãi cứ đi tìm
Tìm nhau cả một trời thương nhớ
Tìm nhau tím ngắt cả đồi sim

Em giấu mùa thu vào trong mây
Để nghe đêm vắng tiếng hao gầy
Để đêm thanh vắng em ngồi khóc
Khóc những đêm dài với cỏ cây

Em giấu mùa thu vào trong mưa
Để nghe tiếng gió cứ thổi lùa
Để cứ tìm nhau qua vạn dặm
Để cứ đêm về đếm sao rua

Em giấu mùa thu vào lá rơi
Để cứ nhớ nhau cả cuộc đời
Để thấy mùa thu vương trên tóc
Và cứ tìm nhau trong chơi vơi…

7/2020

 

EM GIẤU MÙA THU VÀO CÂY BÀNG LÁ ĐỎ

Em giấu mùa thu vào cây bàng lá đỏ
Bởi mùa thu nào phải của riêng ai
Em vẫn giấu mùa thu vào cây bàng lá đỏ
Bởi mùa thu một thuở đã riêng anh

Những chiếc lá vàng theo gió cứ bay bay
Ôi cuộc tình sao vẫn cứ chia hai
Thu thổn thức năm canh dài không ngủ
Xào xạc rơi… từng tiếng nấc thời gian

Thu đi, thu nữa, thu về lại
Lá xanh, lá đỏ, lá vàng rơi
Mùa thu nào phải của riêng tôi
Thu kiều diễm, thu rạng ngời trong tâm tưởng

Em giấu mùa thu vàng trong tim rực rỡ
Hai cây bàng vẫn quấn quýt song đôi
Qua hết mùa thu cây sẽ đâm chồi
Chờ xuân đến cả một trời thơ mộng

Em giữ mùa thu nơi phương trời lồng lộng
Có nắng vàng tươi và gió thổi lưng đồi
Có hai cây bàng vẫn đứng song đôi
Để mỗi độ thu về em ôm mùa thu đi giấu…

Tống Thu Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: