Chùm thơ “Hoa đại ngàn” – Đào Thị Thanh Tâm (Buôn Ma Thuột)

13/04/23 – 07:04

Ảnh tác giả

LỜI HẸN THÁNG BA

Tháng Ba về… Tây nguyên mùa Lễ hội
Cô gái Ê đê xuống phố đón mùa sang
Hoa Pơ lang đỏ thắm khắp buôn làng
Trong nắng sớm thì thầm lời gió hát.

Tháng Ba về… Tây nguyên xanh bát ngát
Nơi góc vườn nhành bưởi trổ chùm bông
Trắng tinh khôi hương bưởi thơm nồng
Nhớ thuở xưa… đem ép vào trang vở.

Tháng Ba về… cho em xinh rực rỡ
Xuống phố vui đón Lễ hội tháng Ba
Tiếng Cồng chiêng đang rộn rã ngân nga
Như ru hồn chiều Tây nguyên sắc thắm.

Tháng Ba về… vần thơ em gửi gắm
Gửi hanh hao nơi… yêu lắm Cao nguyên
Gửi hương cà phê quyến luyến thanh tao
Gửi hoa sữa ngọt ngào nơi cuối phố.

Tháng Ba về… nắng liêu xiêu đầu ngõ
Gửi hương cau thơm ngát cuối vườn Trầu
Lời yêu thương cho đôi mình thắm đượm
Đêm nồng nàn mùa Lễ hội xốn xang…!

Ngày 03/3/2023

Tác giả trong trang phục truyền thống Tây Nguyên

ĐẠI NGÀN DẤU YÊU

Anh yêu đại ngàn vì… nơi đó có em
Có dòng Sêrêpôk quanh năm cuộn chảy
Có đồi thông già vi vu gió thổi
Có dã quỳ vàng rực rỡ lúc đông sang.

Anh yêu đại ngàn vì…  nơi đó có em
Có đồi cà phê trắng tinh khôi thơm ngát
Có cô gái Ê đê chân trần tắm mát
Có chú voi nhà đi Lễ hội tháng Ba…

Anh yêu đại ngàn vì… nơi đó có em
Có bầu trời bình yên mỗi sáng mai thức giấc
Có nụ cười của em xua tan bao mệt nhọc
Có góc phố núi dịu dàng hò hẹn uống cà phê.

Anh yêu đại ngàn vì… nơi đó có em
Có quảng trường thân quen chiều về dạo bước
Có tiếng chiêng cồng bập bùng bên bếp lửa
Có má em hồng  bên ché rượu cần men cay…

Đại ngàn trong anh rất đỗi… đắm say
Chiều hạ về vấn vương… làn tóc rối
Có khoảng trời riêng làm lòng anh… bối rối
Có ánh mắt nụ cười, có mái tóc, làn môi…

Anh yêu đại ngàn… như yêu… trái tim anh…

Buôn Mê Thuột, 02/4/2023

Ảnh tác giả

HUYỀN THOẠI VỀ HOA PƠ LANG

Chuyện kể ngày xưa giữa vùng đất đại ngàn
Có đôi trai tài gái sắc yêu nhau tha thiết
Đến ngày đôi bạn trẻ kết duyên chồng vợ
Nước lũ về cuốn trôi… lễ vật tình yêu

Vì duyên phận trớ trêu nên đã dựng cây nêu
Để chàng trai lên trời hỏi cho ra nguyên cớ
Trước khi đi chàng buộc thêm dải lụa đỏ
Vào tay cô gái như lời thề nguyện cho nhau!

Nhưng khi gặp thần linh chàng trai bị giữ lại
Bởi tài năng nên đã không được trở về
Cô gái ngày qua ngày trông ngóng nhớ thương
Hình bóng người yêu sao mãi đâu không thấy.

Cô gái đã tìm đến cây nêu năm ấy
Gửi nỗi nhớ thương và ngày ngày trông ngóng
Xin thần linh biến cây nêu thành một loài hoa
Thân cây thẳng, ngọn cao, rễ bám sâu, hoa màu đỏ.

Cô đã gieo mình giữa rừng hóa thân thành cây cổ thụ
Dải lụa năm xưa thành những bông hoa đỏ như trái tim son sắc thủy chung
Tây Nguyên tháng Ba về trời đất cũng mênh mang
Nắng vàng lung linh Pơ Lang đang nở rộ.

Sắc thắm xinh khoe màu nơi miền đất đỏ
Huyền thoại về hoa Pơ Lang bắt nguồn từ đó
Cô gái là tượng trưng của tình yêu thắm đỏ
giữa đại ngàn nắng gió
Và… cây Nêu đã gắn liền…
Với các Lễ hội…
Của người Tây Nguyên!

27/2/2023

Ảnh minh hoạ internet

DÃ QUỲ CỦA LÒNG TÔI

Em là HLinh* – Biểu tượng của loài hoa
Cánh mỏng xinh tươi vươn mình trong gió
Em là hoa dại giữa mênh mông đồng cỏ
Ngẩng cao đầu giữa nắng gió Tây Nguyên.

Em là dã quỳ….  mang vẻ đẹp tự nhiên
Cánh rộng mở, nhụy vàng ươm thuần khiết
Em là biểu tượng của tình yêu mãnh liệt
Đẹp tinh tế dịu hiền nơi đất đỏ Cao nguyên.

Em là biểu tượng của sức sống rất riêng
Cánh tỏa tròn to vàng rực rỡ đẹp – duyên
Là minh chứng cho một tình yêu bất diệt
Kiêu hãnh tuyệt vời và vĩnh cửu bền lâu.

Em mọc, sinh sôi giữa lồng lộng… trời cao
Khoe sắc thắm núi đồi hoa… đầy mộng ảo
Mỗi cơn gió ngang qua đẹp như trải thảm
Rung rinh sắc màu làm… say đắm lòng tôi…!

03/3/2023
*H Linh là tên gọi của cô gái trong Huyền thoại về loài hoa Dã Quỳ.

Ảnh minh hoạ internet

ANH NÓI…!

Anh nói: Em là hoa của hoang sơ đồi núi
Là loài hoa tinh khôi trong sương sớm ban mai
Là loài hoa đẹp nhất đầy hương sắc trang đài
Trắng đẹp dịu dàng nên bướm ong đua chen lấy mật…

Anh nói: Em là vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm
Là ngôi sao tinh tú mà anh từng nhìn thấy
Là ánh lửa bập bùng xóa tan màn đêm u tối
Là vần thơ ngọt ngào làm lưu luyến  trái tim yêu.

Anh nói: Em là hiện thân của cô gái mĩ miều
Để anh say, để anh vui mỗi khi anh nhìn ngắm
Để anh yêu – để lòng anh… mê đắm
Khi nhìn vào đôi mắt huyền sâu thẳm của em.

Anh nói: gặp em là hạnh phúc nhất của anh
Có lẽ anh đã tu… từ muôn vàn kiếp trước
Em dịu dàng thiết tha mà với anh không ai có được

Đủ để lòng anh đêm về chóng vánh, tương tư…

Anh nói: Em là tuyệt vời nhất đấy biết chưa?
Khi ở bên em ngày nào cũng là ngày hạnh phúc
Bởi khi có em trái tim anh luôn rạo rực
Say đắm lòng mình như thuở mới vào yêu…

Em là tuyệt vời…
Làm xao xuyến…
Trái tim đã khô cằn sỏi đá
Từ rất lâu…

20/3/2023

Ảnh minh hoạ internet

ĐÀO THỊ THANH TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: