Chùm thơ Hương mùa Xuân – Đào Thị Thanh Tâm (Buôn Ma Thuột)

15/02/23 – 05:02

Tác giả Đào Thị Thanh Tâm

NGÀY CHUNG ĐÔI

Tháng 2 về lòng xao xuyến hương yêu
Gió xuân rung rinh cành hồng rực rỡ
Nắng xuân mơn man trăm hoa đua nở
Như tình chúng mình hé nụ tầm xuân.

Nhớ Valentin ngày ấy buổi chiều lam
Tình yêu ngọt ngào trao nhau thắm đượm
Dù có cách xa nhưng luôn ước nguyện…
Thương nhớ nhiều mà không gọi thành tên.

Dấu yêu à,  tình anh  vẫn vẹn nguyên
Vẫn như ngày đầu tiên mình gặp gỡ
Vẫn trinh nguyên lời hẹn thề  ấm lửa
Ngày anh về để đôi lứa… chung đôi.

Chiều Xuân sang cùng với áng mây trôi
Con tim yêu vẫn chòng chành nỗi nhớ
Mong đôi tim sớm hòa chung nhịp thở
Để đôi mình…
             Ngày nào cũng là…
                                  Ngày Lễ tình yêu!!!
                                                           13/2/2023

 

HƯƠNG MÙA XUÂN

Gió chuyển mùa Cao Nguyên vào xuân
Khắp đường buôn Dã quỳ vàng Phố núi
Ly cà phê thơm nồng hương quyến rũ
Phố núi thay màu áo mới đón mùa sang.

Làn gió bay mang hương sắc đại ngàn
Câu hát Ay ray trên đường em lên rẫy
Đồi cà phê trắng tinh khôi hương thơm ngát
Đẹp như cô gái Tây Nguyên tuổi xuân thì.

Ban Mê chiều đồi thông gió hát vi vu
Cô gái Ê đê trong nhịp chiêng vang mãi
Mắt em long lanh nụ cười hiền môi thắm
Đôi chân trần đã làm say đắm lòng anh.

Đêm buôn Kõ Sia ché rượu cần men cay
Anh vít rồi mà sợ say không dám uống
Sợ lạc mất em trong nhịp chiêng rộn rã
Sợ ánh lửa bập bùng lại lỗi nhịp cùng em.

Mùa xuân Ban Mê có tiếng suối ngân nga
Có tiếng âm vang từ núi rừng vọng lại
Xao xuyến lòng anh khi đêm về gió lộng
Say hương tình, say cả hương…
               Phố núi…
                                  Đêm mùa xuân …!
                                            Tháng 1/2023

Ảnh Đào Thị Thanh Tâm

TÌNH XUÂN

Cho em tươi một chút
Để đón nắng xuân sang
Bên những cánh mai vàng
Bên những chồi lộc biếc.

Cho em trẻ một chút
Để anh thấy nụ cười
Vẫn luôn nở trên môi
Như ngày em đôi tám.

Cho em vui một chút
Giữa phố đông người qua
Để em thấy lòng mình
Thôi không còn xa vắng.

Cho em chút an yên
Mỗi sớm mai thức dậy
Có anh trong vòng tay
Trao yêu thương ngọt lành.

Chỉ vậy thôi anh nhé
Cũng đủ để em vui
Con tim em bồi hồi
Thôi không còn hờn dỗi…
                             Tháng 12/2022

Ảnh Đào Thị Thanh Tâm

VỀ VỚI EM

Đông đã qua, xuân đến rồi anh nhé
Về bên em cho vơi bớt nhớ thương
Về với em, với nắng ấm chiều buông
Với ly cà phê ngọt lành buổi sáng.

Về với em, với hương sắc nồng nàn
Với dấu yêu của một thời hoa đỏ
Với lời yêu anh còn đang bỏ ngỏ
Với nụ hồng trong sương sớm mùa xuân.

Đàn bướm bay trong nắng ấm đẹp xinh
Cành Mai vàng đón xuân sang đầu ngõ
Con chim nhỏ líu lo trong tán lá
Đón nắng xuân về hoa cải đơm bông.

Nắng lung linh cho đôi má em hồng
Cho cây trái đang đâm chồi nảy lộc
Cho con tim em  trào dâng rạo rực
Đợi anh về khi nắng ấm mùa sang!!!
                                     Tháng 12/2022

 

Ảnh Đào Thị Thanh Tâm

TƠ LÒNG

Trăng rằm Phố Núi đẹp như thơ
Xuân đến hoa xinh dạ mong chờ
Anh ngồi tựa cửa bên lối nhỏ
Mong nhớ em về đậu bến thơ.
Anh ở nơi này vẫn hằng mơ
Hình bóng em yêu chẳng phai mờ
Góc phố ngày xưa còn vương nhớ
Chờ đợi em về… dệt tiếng tơ…!

     Buôn Ma Thuột, Rằm tháng giêng 2023

 

Đào Thị Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: