Chùm thơ lãng mạn, ngọt ngào – Tác giả Bùi Ngọc Ẩn

25/02/23 – 02:02

Tác giả Bùi Ngọc Ẩn

TRỌN ĐỜI VIÊN MÃN

Đông chạm ngõ hồn xao xuyến lạ
Tím khuông chiều xối xả mưa rơi
Mây lang thang xám xịt lưng trời
Cơn gió thoảng lả lơi xào xạc

Thêm lạnh giá sao lòng bỏng rát
Em phương nào dào dạt nhớ nhung
Ước thời gian sẽ được trùng phùng
Đôi tim nhỏ hoà chung một nhịp

Trao ân ái suốt đời vạn kiếp
Buổi đăng trình cánh thiệp cùng tên
Quyện với nhau thắm đượm vững bền
Tươi rực rỡ kề bên vững chải

Đến muôn thuở đơm hoa kết trái
Nồng hương thơm mềm mại rạng ngời
Lộng mĩ miều sắc trải tràn cơi
Xe duyên nợ TRỌN ĐỜI VIÊN MÃN.

 

BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG

Bản giao hưởng nhẹ ru trầm bỗng
Khẽ gợi sầu hoài vọng thiết tha
Tiếng ngân vang giai điệu mượt mà
Khơi thổn thức xót xa cõi dạ

TÌNH cách trở thoáng nghe buồn quá
Nỡ ngăn miền rượi rã niềm THƯƠNG
Để lòng ai quặn thắt đêm trường
Trông mòn mỏi vấn vương da diết

CA điệp khúc xe luồng oán nghiệt
Chốn trời nào có biết hồn anh
Mãi ước ao duyên thắm ngọt lành
Ngày tao ngộ yến oanh dịu ấm

MÙA gió bấc lạnh lùng thăm thẳm
Thoảng mơ màng gặm nhấm tim côi
Vạn khát khao lưu luyến bồi hồi
Say giấc mộng bờ môi ái đẫm

ĐÔNG chạm ngõ mỗi chiều nhớ lắm
Chảy ngập tràn lạ lẵm xuyến xao
Lộng chứa chan sống động dạt dào
Nồng lan tỏa dâng trao hạnh phúc.

 

VỌNG ƯỚC VÀO THU

Thu chạm ngõ thật nhiều vọng ước
Hồn xuyến xao mơ được cùng nhau
Thầm nhớ nhung vướng bận dạ sầu
Đành người hỡi về đâu biền biệt

Đã lâu lắm ai nào có biết
Nỡ để tình oan nghiệt xót xa
Mãi khát khao duyên thắm mặn mà
Ngày gặp lại đôi ta vun vén

Chữ ân nghĩa ngọt nồng ái vẹn
Kể từ nay cháy bén trọn đời
Chảy dạt dào hoa trải muôn nơi
Đẹp diễm tuyệt ru hời tô vẽ

Yêu dấu ạ chúng mình em nhé
Dệt tơ lòng san sẻ niềm thương
Đến ngàn năm viên mãn mộng hường
Ngời dịu ấm sắc hương rạng rỡ.

 

Ảnh minh hoạ internet

CHIỀU GIÓ LỘNG

Chiều gió lộng mênh mông ngàn sóng hát
Mây lững lờ trôi dạt cuối trời xa
Nỗi nhớ nhung man mát chảy la đà
Nay đâu hỡi để hồn ta da diết

Sao đành nỡ phương nao hoài cách biệt
Tháng năm dài em có biết lòng anh
Mãi khát khao tha thiết những ngọt lành
Ngày tao ngộ yến oanh chung nhịp sống

Tròn giấc mộng chứa chan nồng cháy bỏng
Trọn cuộc đời in đọng mãi trong tim
Thoả ước ao dòng ái cảm đắm chìm
Duyên cùng nợ quyện khắt ghim đáy dạ

Tình rực rỡ lung linh màu hoa lá
Bện tơ hồng rộn rả dệt niềm thương
Nắm tay nhau đi hết cuối chặn đường
Xây hạnh phúc ngát hương ngời diễm tuyệt.

 

DỆT MỘNG

TỪ dạo ấy tim hồng in khắt
KHI buổi đầu gặp mặt đắm say
PHẬN duyên khoan nhặt tỏ bày
ĐÃ tròn thệ ước đan tay một lòng

AN yên sống không mong danh vọng
BÀI thơ tình dậy sóng trao dâng
NGÀN thương trăm nhớ bội phần
NĂM qua tháng lại phù vân bỡn đùa

HẠNH đạo nghĩa đong đưa thịnh vượng
PHÚC rạng ngời âm hưởng toả lan
CHẲNG bao giờ thiếu sắc vàng
PHAI nhoà sao được thời gian mãi nồng

CHÚT thoả mộng đêm đông dịu ấm
NÀO ta cùng dệt thắm tương lai
TỪ KHI PHẬN ĐÃ AN BÀI
NGÀN NĂM HẠNH PHÚC CHẲNG PHAI CHÚT NÀO.

Ngọc Ẩn (câu khoán mượn)

Bùi Ngọc Ẩn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: