10/04/23 – 03:04

Hoài niệm!
Phượng kia chúm chím nụ hồng
Ve kêu rả rích buồn không hỡi người?
Nàng ơi! Ta nhớ nụ cười
Tóc mềm anh ngậm hơn 10 năm qua.
Thế rồi cuộc chiến nổ ra
Kể từ đêm ấy anh xa đến giờ
Dòng lưu bút cũ, mực mờ
Phượng hồng – kỉ niệm bao giờ nguôi ngoai!
Đời!
Giữa vũ trụ bao la
Con người thật nhỏ bé
Như chiếc lá vàng rơi lặng lẽ
Một chiều kia gió cuốn, góc sân nhà!
Nắng hạ!
Chút nắng hạ xoã tóc dài trong gió
Em lắng nghe đâu đó tiếng ve buồn
Nhớ bờ vai giọt nước mắt ai tuôn
Ngày mãn khoá ra trường bao kỉ niệm
Hạ!
Kí ức ở trong ta
Hạ về ai cũng có…
Ta lắng nghe đâu đó
Tiếng ve sầu rỉ rê
Oh hè nữa lại về
Chuyền tay nhau lưu bút
Để ngày mai xa cách
Nhớ niệm hoài tuổi thơ!
04/2023
Vội!
Hạ về rả rích tiếng ve
Chùm hoa phượng vỹ, giỏ xe em hồng
Bờ mi ai đó cay nồng
Chia tay lưu luyến chờ mong hết hè.
Lê Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân