Chùm thơ mùa hạ – Nguyễn Thanh Dũng

01/04/23 – 09:04

Tác giả Nguyễn Thanh Dũng

NỖI NHỚ THÁNG BA

Tháng Ba hò hẹn em ơi
Bao ngày không gặp để rồi vấn vương
Ngoài sân nắng trải bên đường
Tự nhiên lòng cảm thấy thương nhớ nhiều

Tháng Ba nổi nhớ ban chiều
Muốn tìm em nói đôi điều hôm nao
Bây giờ trời đổ mưa rào
Áo mưa không có làm sao gặp nàng

Tháng Ba hè sắp sửa sang
Xuân sao qua quá vội vàng em ơi!
Tháng Ba tâm trạng rối bời
Biết ai có nhớ một thời bên nhau.

04/3/2023

Ảnh tác giả 

NẮNG THÁNG BA

Tháng Ba nắng hạ oi nồng
Như thiêu như đốt cánh đồng lúa xa
Trong nhà chẳng dám bước ra
Sợ nóng rát bỏng làn da đen ngòm

Ra đường quần áo tất tươm
Sợ nắng len lỏi thân ròm ngay lưng
Ông trời như chảo đỏ bừng
Đốm đen đốm đỏ len từng gốc cây

Trời thì xanh ngắt thế này
Khoản không vũ trụ nắng dày tứ giăng
Dưới sông nước đã cạn dần
Cá không lên ngóp sợ tăn cái đầu

Nắng to nước lại đục ngầu
Biết ai kêu cứu phát rầu tái tê
Lại thêm rã rít đàn ve
Dàn đồng hợp xướng mà nghe não lòng

Phượng buồn ươm nụ đơn bông
Nở bung sắc thắm đỏ hồng trên sân
Đến trường chân bước phân vân
Bước vào lớp học tay chân rụng rời.

27/3/2023

Ảnh tác giả cung cấp

VỀ ĐI EM

Màn đêm xuống sáng soi vàng chiếu
Cuối tuần rồi ai hiểu lòng ta
Mùa xuân vừa mới đi qua
Hạ đang ve vãn chan hòa lời thương

Nhành lan tím tỏa hương nhắc nhở
Man mác buồn gợi nhớ gợi vương
Như đang khoe sắc đêm trường
Hãy về em nhé nghê thường hoan ca

Nhành lan tím la đà trước gió
Cánh rung rinh gợi nhớ tâm tình
Chắc là đợi ánh bình minh
Vẫn còn e ấp xinh xinh môi cười

Về em nhé rạng ngời hạnh phúc
Ngắm nhành lan sực nức mùi hương
Cùng nhau dạo bước trên đường
Bên nhau say đắm vấn vương canh dài.

25/03/2023

Ảnh tác giả cung cấp

THÁNG BA MÃI NHỚ

Em đừng hờn đừng giận nhé tháng Ba
Bởi vạt nắng nhạt nhòa qua phố vắng
Ngồi một mình dưới không gian tĩnh lặng
Nghe nao lòng bởi đêm trắng cô đơn

Tháng Ba về chẳng biết nói gì hơn
Nhớ những lúc em giận hờn nũng nịu
Nổi trống vắng một mình em cam chịu
Lá rơi đầy vẫn thiếu chút hanh hao

Tháng Ba này buồn nhiều lắm hay sao?
Ước bờ vai tựa vào khi mỏi mệt
Chắc lúc ấy mình sẽ quên đi hết
Những nhớ nhung ngờ nghệch đã rối bời

Tháng Ba về em có thấy chơi vơi
Con phố cũ đơn côi vì tẻ quạnh
Đêm thanh vắng một mình em buốt lạnh
Nao nao buồn nhặt nhạnh kí ức xưa.

07/3/2023

Ảnh tác giả cung cấp

HẠ SẮP VỀ

Gió hiu hắt nóng bên thềm
Bằng lăng hé nụ mom mem hạ về
Xuân như còn mãi say mê
Hoa thì tàn úa tái tê rầu rầu

Hoàng hôn nắng chếch ngang đầu
Cánh diều chao liệng dưới bầu trời cao
Âm vang lời giảng ngọt ngào
Giọng thầy thánh thót bay vào khoảng không

Sân trường trải rộng mênh mông
Lũ ve trổi khúc nhạc lòng xốn xang
Chắc là hạ sắp sửa sang
Dàn đồng hòa nhịp âm vang đợi chờ

Tay nâng cánh phượng mộng mơ
Tạo hình con bướm thẫn thờ buâng khuâng
Tan trường… chân bước phân vân
Mà sao cỏi dạ bần thần vấn vương.

22/3/2023

Nguyễn Thanh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: