Chùm thơ mùa hạ – Nguyễn Văn Khanh

01/04/23 – 05:04

NGUYỄN VĂN KHANH

Hội viên: CLB Thơ Việt Nam
Bút danh: Khanh Nguyễn
Quê quán: xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Thơ in chung: Lục bát dâng tặng mẹ ta (Nxb Văn nghệ 2021) Thơ lục bát thuần Việt, Công cha nghĩa mẹ tập 3 (Nxb Hội Nhà văn 2021)
Đi qua miền nhớ, khúc hát tình thu (Nxb Lao động 2021) Tình quê hương, Tình bạn tình thơ, Thời covid 19 (Nxb Hội nhà văn 2022)
Hoa vàng trên cỏ xanh (NXB Thanh niên 2022) Miền hạ nhớ thương, 999 bài thơ tình, Khúc tự tình (Nxb Nghệ An 2022) Những bóng hồng (Nxb Nghệ An 2023)…

 

Buổi học cuối cùng

Sân trường hôm nay rực nắng
Đó đây vang tiếng ve ngân
Hoa phượng từng chùm khoe sắc
Trống trường như khác mọi ngày.

Cùng nhau đường đi đến lớp
Phượng hồng đỏ thắm trên tay
Sách vở im lìm giấc ngủ
Bảng đen buông tiếng thở dài!

Buổi học cuối cùng lặng lẽ
Mọi người ai chẳng bảo ai
Nhìn nhau mắt hoe hoe đỏ
Thầm mong buổi học thêm dài…

Chuyền tay cùng nhau ghi vội
Nhìn trang lưu bút bùi ngùi
Luyến tiếc tháng năm gần gũi
Một thời áo trắng tinh khôi!

Bến Tre, 06/05/2022

Giã biệt

Cổng trường giờ đã khép
Bạn bè đứa mỗi nơi
Ngày vui sao qua vội
Tiếc nuối cũng đành thôi!

Lớp học giờ phút cuối
Bao lưu luyến bùi ngùi
Hành lang nhìn lần cuối
Mắt lệ nhòa khoé mi

Sân trường lần gặp cuối
Xót xa lời tạ từ
Ngày mai này cách biệt
Biết tìm nhau chốn nào?

Ngồi bên nhau ghi vội
Nét bút lê từng dòng
Giã từ thời hoa mộng
Kỷ niệm hồng xa bay…

Bến Tre, 26/05/2022

Áo trắng ơi

Áo trắng về đâu áo trắng ơi
Cơn mưa nặng hạt gió từng hồi
Em như niệm khúc tình một thuở
Chung bước đường về những ngày mưa.

Áo trắng về đâu áo trắng ơi
Gợi chi kỷ niệm nhớ thương hoài
Một thời áo trắng tinh khôi ấy
Tinh nghịch vui đùa như trẻ thơ!

Áo trắng về đâu áo trắng ơi
Chiều nay tôi đứng chờ mưa rơi
Em vô tình quá nên đâu biết
Có kẻ đứng đây mấy hôm rồi!

Áo trắng về đâu áo trắng ơi
Chiều nay trời nắng chẳng mưa rơi
Tôi mong sấm động mang mây tới

Mưa sẽ đến nhanh để gặp người!

Bến Tre, 08/09/2022

Hạ trắng

Ngơ ngác sân trường
Hạ về lặng lẽ
Thinh không cơn gió
Phượng rơi… Chiều buông!

Ta nhặt nỗi buồn
Gửi trang lưu bút
Dặn lòng nhớ mãi
Tuổi hồng dấu yêu!

Mắt ai lệ rơi
Tiếc thời áo trắng
Sân trường vắng lặng
Ve ngân nhạc buồn.

Cơn mưa chợt về
Đầy trời hoa trắng
Nỗi buồn xa vắng
Nhớ mùa hạ xưa…!

Bến Tre, 15/03/2023

Lặng lẽ tháng Ba

Tháng Ba một mình qua phố
Miên man nỗi nhớ lặng thầm
Bằng lăng tím trời thương nhớ
Đâu rồi dáng nhỏ ngày xưa?

Tháng Ba trên con đường nhỏ
Lang thang trong nắng xuân chiều
Đợi chờ một điều không thể
Để rồi thầm trách vu vơ!

Tháng Ba ai như chờ đợi
Ngập ngừng nhìn ánh chiều rơi
Gửi cả nỗi niềm thương nhớ
Lên trang giấy trắng học trò…

Tháng Ba nhớ màu hoa tím
Bao mùa thầm mãi gọi tên
Đường xưa bóng ai lướt vội
Bâng khuâng sắc tím rưng chiều…!

Bến Tre, 08/03/2023

Ảnh minh hoạ internet

NGUYỄN VĂN KHANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: