Chùm thơ mùa hạ nhớ thương – Ngọc Trong Đá

19/04/23 – 10:04

Tác giả Ngọc Trong Đá

THÁNG NĂM ƠI…!

Cơn mưa rào, bất chợt đổ chiều nay
Rơi hối hả, ngập tràn trên con Phố
Nhìn mưa rơi, lòng xôn xao vụn vỡ
Ký ức về ngày đó… tháng Năm ơi…!

Tháng Năm ấy, trời vàng nắng đẹp tươi
Phượng thắm hồng trên môi cười thiếu nữ
Ve tha thiết, khóc gọi bầy nức nở
Lá bàng che… e ấp nụ hôn đầu…

Mưa Sài Gòn! Chợt đổ chợt tan mau
Như ngày ấy… yêu nhau, em hờn dỗi
Nhòe mắt ướt trong mênh mông vời vợi
Anh vụng về, nhìn ánh mắt long lanh…

Ngày cuối cấp, dòng lưu bút màu xanh
Trang nhật ký nguệch ngoạc nhòe nước mắt
Chia tay nhau trong vòng tay ôm chặt
Mai xa cách, để rồi… đứa một phương…

Trên đường đời, từ nay ta rẽ hướng
Nhớ mãi nhé! Mái trường xưa bạn củ
Kỷ niệm ấy, hãy cùng nhau gìn giữ
Đến mùa thi ta nhớ… để quay về…                                                      

Sài Gòn, chiều thứ 4 ngày mưa 11/5/2022

CHÀO THÁNG NĂM!

Tháng Năm về, say hương đầu Hạ
Tiếng trống trường, vang vọng nơi xa
Chuẩn bị vào kỳ thi sắp đến
Bằng lăng tím, rực khắp hiên nhà…

Tháng Năm về trong tà áo trắng
Cây phượng già buồn trong im lặng
Nhìn mùa Hè, khắc khoải vấn vương
Để chia ly, từ nay xa vắng…

Đã qua bao tháng Năm rồi nhỉ?
Hôm nay nghe, trống điểm mùa thi
Tóc đã bạc, giữa mùa thương nhớ
Chú ve sầu, dạo khúc tình si…

Tháng Năm về, qua những vần thơ
Hoa phượng nở, đỏ rực sắc cờ
Lòng thương nhớ hòa vào trong gió
Du dương trong nắng, khúc đợi chờ…

Tháng Năm ơi! Một thời xa vắng
Gửi vần thơ, dệt khúc tháng Năm
Phượng thắm trời, ve ngân rộn rã
Cho em vui, đẹp mãi trăng rằm…        

Vũng Tàu, chủ nhật ngày 01/5/2022

CHÀO THÁNG SÁU!

Gió reo vang, giữa trời đầy hoa nắng
Cho hồn phiêu, trong nỗi nhớ ngày xa
Ve da diết, giữa mênh mang trời Hạ
Ôm kỷ niệm, về vùng trời tháng sáu…

Tháng Sáu về, bên khung trời đứng đậu
Hồn đi hoang, lạc vào kỷ niệm xưa
Yêu thương ơi! Biết nói mấy cho vừa
Tình đôi lứa, trong chiều mưa nhớ mãi…

Tháng Sáu về, se thắt tim khờ dại
Lòng bồi hồi, vụng dại tuổi thơ ngây
Ký ức xưa, vùi lấp mãi chưa đầy…
Như cơn mưa, giăng trắng hoài không ngớt…

Tháng Sáu về, bồi hồi và bất chợt
Bởi nhung nhớ, trong khắc khoải mùa sang
Khung trời xanh, tô điểm vạt nắng vàng
Để mộng mơ, đong đầy trên khóe mắt…

Tháng Sáu về, ta lang thang góp nhặt
Gom kỷ niệm, rơi vãi những mùa qua
Này em hỡi, mình muôn mãi thiết tha
Như khúc ca, tình ta ngày tháng Sáu…

                                   Sài Gòn, ngày 01/6/2022

TÀN RƠI!

Tháng Sáu… những ngày cuối rụng rơi
Ve vẫn ngân, tha thiết bên trời
Phượng vẫn thắm, hồng vương đôi má
Chỉ có lòng ta…mãi chơi vơi…

Tháng Sáu chiều nay, trong gió bay
Vạt nắng thu mình, sau đám mây
Lá khô rơi, trên dòng xuôi ngược
Ôm trái tim… xanh xao, hao gầy…

Tình đã xa, sao mãi phong ba
Tìm buồn nức nở, hồn băng giá
Mình chia tay, trong chiều cuối Hạ
Buồn lặng rơi, khoé mắt nhạt nhoà…

Xa em thương nhớ, mãi đầy vơi
Tàn tháng Sáu… mắt buồn vời vợi
Lòng khắc khoải, thương nhớ khôn nguôi
Em nơi đâu… sao biệt phương trời…

                                           Sài Gòn, ngày 28/6/2022

 

THÁNG BẢY VỀ…!

Tháng Bảy về, nắng chẳng còn vội vã
Cái nắng Hạ, thôi hối hả mùa qua
Gió đu đưa, khẽ vờn lên đôi má
Hè nhạt lửa… đợi những chuyến chơi xa…

Ngày tháng Bảy, khung trời xanh đến lạ
Phượng vẫn hồng, trao nụ thắm thơ ngây
Phố như say, trong ngày về tháng Bảy
Áo dài nghiêng… cho gió lá rơi đầy…

Ta ngỡ ngàng, giữa ngày về tháng bảy
Nắng loang nhẹ, sau cành cây khóm lá
Để tim lòng, rạo rực giữa bao la
Ve xôn xao, ngân khúc Hạ giao mùa…

Trời Sài Gòn chợt nắng, chợt cơn mưa
Mưa giận ai, để lối ướt nhạt nhoà
Áo dài đi… giữa trời mưa… thương quá

Em thẹn thùng… làm run rẩy tim ta…                                   

Sài Gòn, ngày 02/7/2022

Ảnh tác giả

Ngọc Trong Đá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: