Chùm thơ mùa hiếu hạnh – Võ Thị Hồng

12/04/23 – 10:04

Tác giả Võ Thị Hồng

MÙA VU LAN HIẾU HẠNH

Cha… mẹ
Âm thầm lặng lẽ
Cuộc đời vất vả hy sinh
Bao tháng năm chờ phút thanh bình
Lo tần tảo nuôi chúng mình khôn lớn
Mong nhìn thấy các con càng mơn mởn
Mặc thân gầy cùng mái tóc đã bạc phơ
Ước ngày mai sẽ được cậy nhờ
Hiếu hạnh vần thơ bày tỏ
Thấu hiểu công lao đó
Thu đổ giọt ngâu
Nhớ u sầu

Ảnh tác giả

VU LAN MÙA HIẾU HẠNH

Bao năm tháng mẹ hy sinh vất vả
Cũng vì chồng và tất cả vì con
Có nhiều khi thân ốm yếu gầy mòn
Vẫn gượng gắng để nuôi con khôn nậy

Thứ tần tảo, thứ ruộng đồng cày cấy
Nay già rồi điểm trông cậy nương thân
Ơn bề trên đã che chở phước phần
Như trái đất sẽ xoay vần trục địa

Cha ông dặn đã bao đời thấm thía
Sống đủ đầy tròn chữ nghĩa chữ nhân
Cái trục quay nó di chuyển dần dần
Đến một điểm nó tự ngăn dừng lại

Chứ cha mẹ không trên đời mãi mãi
Vất cả đời mọi nếm trải chát chua
Người thời nay cứ bạo mạnh thêu thùa
Giành cuộc sống rồi hơn thua mệt mỏi

Khi cát bụi thành tro tàn mây khói
Mâm cỗ bàn ít bát đọi nào chê
Mùa Vu Lan hãy giữ trọn lời thề
Mình báo hiếu nhớ hướng về cha mẹ…

Hưng Nguyên, 6/8/2022

Ảnh tác giả chụp

CHA & MẸ

Cha sinh thành, mẹ mang nặng đẻ đau
Chẳng mong ước chi sang giàu của cải
Chỉ ước nguyện cho vẹn toàn trai gái
Dẫu phong ba bao nếm trải nhọc nhằn

Lội ngược dòng đầy vất vả khó khăn
Mong con nhớ lời khuyên răn dạy bảo
Sống trọn nghĩa của chữ đời và đạo
Nhớ về cha lo cơm áo gạo tiền

Mẹ đó là người cô tấm nàng tiên
Cả cha mẹ như thánh hiền phật sống
Cha là núi mẹ bao la biển rộng
Mãi nhân lên bao mầm mống cho đời

Nghĩa sinh thành đạo dưỡng dục con ơi
Nhớ đừng có gây phiền lời nặng nhẹ
Lo đầy đủ đứa to rồi đứa bé
Ướt mẹ nằm khô mẹ bế con sang

Nuôi nấng con cho ăn học đàng hoàng
Mong khôn lớn sánh ngang hàng bè bạn
Chạy xuôi ngược để tảo tần buôn bán
Tấm thân gầy dưới nắng hạn xác xơ

Cha mẹ luôn dành tình cảm vô bờ
Con khỏe mạnh là niềm mơ lớn nhất
Tình yêu đó mẹ luôn luôn giành giật
Gói kỹ càng hành trang cất nghe con.

Hưng Nguyên, 19/6/2022

Ảnh minh hoạ internet

NÓI VỚI CON

Các con ạ mẹ nay đâu còn trẻ
Tuổi đã cao sức khỏe không còn nhiều
Ăn uống giờ thì chẳng được bao nhiêu
Chỉ mong ước một điều rất giản dị

Các con phải biết yêu thương trân quý
Có vợ rồi bảo thủ thỉ cùng nhau
Mẹ giờ đây tóc lẫn lộn nhiều màu
Đêm về sáng cả mình đau nhức mỏi

Bề ngoài vậy rụ chân tay đầu gối
Trời sinh ra ai tránh khỏi tuổi già
Dặn đôi lời đứa gần gũi, đứa xa
Để con nhớ sau này mà ghi lại

Bởi vì mẹ không trên đời mãi mãi
Muốn các con anh em mãi thâm tình
Ở bên ngoài màu sắc đủ lung linh
Lời mẹ dặn trong gia đình ấm cúng

Đồng tiền có không phí phàm sử dụng
Phải để dành khi thiếu túng khó khăn
Dẫu bát canh có mặn nhạt đừng nhằn
Nạm rau luộc mà bữa ăn vui vẻ

Điều căn dặn gái trai đều nhớ nhé
Tình vợ chồng biết chia sẻ buồn vui
Nếu khó khăn cùng nhau sẽ đẩy lùi
Người phụ nữ thì mới vui con ạ

Hạt muối lạc vẫn ngon hơn thịt cá
Bao nỗi niềm cùng vất vả biến tan
Như mẹ đây chát mặn đủ cơ hàn
Mong con mẹ hãy bền gan vượt khó

Thứ mình có ai cần nên giúp họ
Của trong kho con để đó mai này
Gieo nhân lành có phúc báo mai đây
Hoa nở đẹp cũng nhờ tay chăm bón.

Hưng Nguyên, 01/12/2021

Ảnh minh hoạ internet

ƠN CHA MẸ, CÔ THẦY

MẸ khó nhọc một đời vất vả
SINH con rồi tất cả vì con
CHA lo cuộc sống vuông tròn
DƯỠNG nuôi uốn nắn măng non lên đà

THÁNG năm ước vuông tròn trai gái
NGÀY qua ngày nuôi dạy lớn khôn
CÔ luôn chỉ bảo ôn tồn
THẦY ươm mầm chữ sớm hôm nhọc nhằn

DẠY đạo lý trăm năm ghi tạc
DỖ luyện rèn gương Bác kính yêu
MỚI cho ta hiểu mọi điều
HAY trong xử thế biết yêu nhân loài

NÊN nét đẹp ngày mai tươi sáng
NGƯỜI đưa đò soi rạng bấy nay.
MẸ SINH CHA DƯỠNG THÁNG NGÀY
THẦY CÔ DẠY DỖ MỚI HAY NÊN NGƯỜI.

Nghệ An, 3/11/2021

Ảnh tác giả

Võ Thị Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: