Chùm thơ Nguyễn Đức Dũng (Vĩnh Phúc)

19/04/23 – 09:04

Tác giả Nguyễn Đức Dũng

CÂY CAO BÓNG CẢ TUYỆT VỜI

Tuổi cao chưa phải là già
So ông Bành Tổ vẫn là đương xuân
Cây cao con cháu quây quần
Vui đùa ríu rít thắm xuân muôn đời.

Cháu con sinh kế nhiều nơi
Bốn phương tám hướng không rời cha ông,
Tuổi cao trí khí tinh thông
Hăng say lao động, cộng đồng hàn huyên

Dưỡng sinh kinh lạc thường xuyên
Thơ ca văn nghệ, bóng chuyền, thể thao
Dẻo dai trí khí huyết đào
Công tác xã hội vẫn giao ông bà

Công tư trọn vẹn nuột là
Giúp con trông cháu sao mà tuyệt chiêu,
Cây cao bóng cả mến yêu
Lời hay ý đẹp những điều tinh khôn.

Luyện rèn, gia giáo tử tôn
Cháu con ngoan khỏe lớn khôn thành người
Gia đình, xã hội vui tươi
Tầng tầng lớp lớp người người kế nhau.

Cụ trước rồi đến ông sau
Bố con cháu chắt nối nhau gia truyền,
Hậu duệ khôn lớn thảo hiền
Học hành tấn tới danh tiên sáng ngời! 

Vĩnh Phúc, 30/9/2022

 

Ảnh minh hoạ internet

VĨNH PHÚC ĐÓN NHẬN TÌNH THƠ

Huynh về chắp cánh chim bay
Nội Bài hạ cánh có ngay đệ chờ
Vĩnh Phúc đẹp đẽ mộng mơ
Có Nhà Sáng tác văn thơ bên hồ

Đất lành Tây-Bắc, Thủ Đô
Lướt thuyền câu cá bên hồ vịnh thơ
Vào thu Tam đảo mộng mơ
Khung cảnh hùng vĩ nên thơ đón chờ. 

Suối trong Thác Bạc lượn lờ
Bồng bềnh mây trắng nhởn nhơ dưới tầm
Trời xanh biêng biếc mát dâm
Nơi nghỉ dưỡng sức thuộc tầm Quốc Gia.

Phúc Yên thơm ngát muôn hoa
Quanh năm ngày tháng làng hoa vào mùa,
Thành Tâm lễ Phật lên chùa
Trúc Lâm Thiền Viện nôi Vua Lý – Trần. 

Tiếp thăm bảy chín Mùa Xuân
Lạc nơi cổ tích muôn Xuân vĩnh hằng
Bình Sơn Tháp Bút ngàn năm
Đi tích lịch sử đến thăm gật gù..!

Trăng thanh gió mát cuối thu
Cáp treo Tam Đảo vi vu gió ngàn
Hương Canh Làng gốm lâu năm
Ba trăm năm tuổi đến thăm xứng tầm  

Đất lành chim đậu từ tâm
Vườn cò Hải Lựu bên đầm trắng phau
Xạ Hương đẹp sắc muôn màu
Nàng Tiên đang ngủ cho nhau ngắm nhìn!  

Đầm Vạc nay chẳng có chim
Là khu sinh thái đắm chìm mộng mơ…! 

Vĩnh Phúc, 22-10-2022

Ảnh tác giả chụp

NGHĨA TÌNH ĐỒNG MÔN
(Chúc mừng ĐH 8 CĐVN)

Hẹn nhau tương ngộ khải hoàn
Lớp Đại học Tám Công đoàn Việt Nam
Bốn năm đèn sách đồng kham
Thi đua học tập luận đàm có nhau

Bao năm tình trước nghĩa sau
Công danh thành đạt tươi màu rộ hoa
Đến giờ có bạn đi xa
Tương phùng tương ngộ cảnh già vơi đi…! 

Mong cho trẻ lại xuân thì
Sức tài vai rộng lo cho việc đời
Để còn gặp mặt vui chơi
Ba Miền hội tụ xả hơi tưng bừng

Đủ bạn quốc tế thêm mừng
Du xuân trẩy hội đến từng vùng quê
Xuân Quý Mão tựu Trung về
Cố đô xứ Huế say mê lòng người! 

Hân hoan má thắm môi tươi
Bạc phơ mái tóc vẫn cười đam mê
Gặp nhau vui sướng hả hê
Lên ông lên cụ vẫn về gặp nhau.

Huế thơ sắc thắm muôn màu
Thăm quan thắng cảnh dạo tàu Hương Giang
Nghĩa tình đằm thắm bạn vàng
Du Xuân cảnh đẹp mơ màng mãi xuân…! 

Vĩnh Phúc, 18-3-2023

Ảnh tác giả cùng bạn

CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4/1875

Mở đầu giải phóng Tây Nguyên
Sau lan tiến khắp cả Miền Nam ta
Tiếp Huế – Đà Nẵng là ba
Thừa thắng sốc tới được đà phản công.

Hào hùng khí thế non sông
Đất trời lay động, chiến công lẫy lừng
Ngụy quân tháo chạy dở chừng
Co cụm tử thủ quanh vùng thành đô

Chiến dịch tên của Bác Hồ
Ầm ầm vũ bão trào xô vây thành
Thần tốc, táo bạo tiến nhanh
Bất ngờ, bí mật phá vành đai gông.

Năm mũi, bốn hướng giáp công
Máy bay pháo kích tấn công mở đường
Xe tăng xung kích khôn lường
Toàn dân ra đón đầy đường cờ hoa! 

Xe đạp, xe máy dân ta
Dẫn đường sốc tới tạo đà tấn công
Trung tâm đầu não mà xông
Tuyến đường huyết mạch chủ công toàn phần! 

Nhìn dinh Độc Lập rất gần
Xe tăng còn lạc đến gần lại xa
Giờ phút lịch sử chói loà
Xe tăng húc cổng quân ta cắm cờ! 

Lóc dinh Độc Lập như mơ
Chiến sỹ giải phóng cầm cờ tung bay
Chính quyền ngụy đổ, giơ tay
Tổng thống thất thủ lệnh bày bãi binh! 

Giải phóng làm chủ toàn dinh
Độc Lập chủ mới quang vinh hào hùng
Cờ hoa phấp phới tưng bừng
Nước non một giải lẫy lừng năm châu! 

Hai mốt năm, Mỹ còn đâu?
Thầy tớ cuốn gói mang sầu đi theo
Non sông đất nước hò reo
Nối liền Nam Bắc qua đèo Hải Vân ! 

Ba mươi chiến thắng vang ngân
Hoàn toàn giải phóng hồi Xuân nước nhà
Năm châu bốn biển ngợi ca
Tinh thần dân tộc nước nhà uy nghi!

                       Vĩnh Phúc, 18/4/2022

DƯ ÂM BA MƯƠI THÁNG TƯ

Ngày ba mươi tháng tư năm bảy nhăm (1975)
Chiến dịch Hồ Chí Minh tiếng tăm lẫy lừng
Chấm dứt hai mốt năm sống rú rừng
Thắng đế quốc Mỹ tưng bừng cờ hoa

Mốc son dấu ấn nước nhà vẻ vang I
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước
Của dân tộc ta thêm trang sử vàng
Đánh dấu một kỷ nguyên mới sang trang

Kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc
Thúc đẩy thế giới tiếp tục đấu tranh
Chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới hoành hành
Nhân loại giành hòa bình, thế giới vinh danh

Đại thắng mùa Xuân kết thúc chiến tranh
Sự kiện sử xanh tầm cỡ quốc tế
Mang tính thời đại kéo gọi Xuân về
Cả thế giới noi tiên đề sáng chói!

Bốn tám năm qua âm vang chói lọi
Đảng Bác soi đường chỉ lối vinh quang
Tiếp bước chung xây đất nước huy hoàng
Việt Nam ơi vẻ vang, vinh quang mãi!

                        Vĩnh Phúc, 16-3-2023

THỜI CƠ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

Trung ương nhận định thế thời
Tương quan lực lượng giã rời ngụy suy
Kế hoạch chiến lược thần kỳ
Thời cơ đã đến tức thì phản công  

Tây Nguyên rệu rão lông nhông
Ngụy quân tháo chạy lấn chồng lên nhau
Tướng chuồn trước quân chạy sau
Rồng rồng rắn rắn đua nhau chạy dài

Cơ hội có một không hai
Đoàn quân Giải phóng dẻo dai chân đồng
Hợp đồng năm mũi giáp công
Phá tan cửa ngõ phía Đông Sài Gòn

Đông Tây Nam Bắc vây tròn
Xe tăng mở lối bon bon rầm rầm
Cổng Dinh Độc Lập khó cầm
Xe tăng xốc tới lao đâm cổng vào  

“Tiến lên chiến sỹ đồng bào!”
Sài Gòn thất thủ tự hào quân dân
Giáp công mũi nhọn bất thần
Cắm cờ giải phóng cao tần nóc Dinh  

Tổng thống ngụy Dương Văn Minh
Chiêu hồi quân sỹ bãi binh an bài
Tướng quân một lũ bất tài
Sài Gòn giải phóng loa đài ngân vang

Chiến công thần tốc vẻ vang
Độc lập thống nhất huy hoàng nước non
Tự do hạnh phúc vẹn tròn
Đế quốc to nhất có còn huênh hoang…!

                       Vĩnh Phúc, 17-3-2023

 

CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4/1875

Mở đầu giải phóng Tây Nguyên
Sau lan tiến khắp cả Miền Nam ta
Tiếp Huế – Đà Nẵng là ba
Thừa thắng sốc tới được đà phản công.

Hào hùng khí thế non sông
Đất trời lay động, chiến công lẫy lừng
Ngụy quân tháo chạy dở chừng
Co cụm tử thủ quanh vùng thành đô 

Chiến dịch tên của Bác Hồ
Ầm ầm vũ bão trào xô vây thành
Thần tốc, táo bạo tiến nhanh
Bất ngờ, bí mật phá vành đai gông.

Năm mũi, bốn hướng giáp công
Máy bay pháo kích tấn công mở đường
Xe tăng xung kích khôn lường
Toàn dân ra đón đầy đường cờ hoa! 

Xe đạp, xe máy dân ta
Dẫn đường sốc tới tạo đà tấn công
Trung tâm đầu não mà xông
Tuyến đường huyết mạch chủ công toàn phần! 

Nhìn dinh Độc Lập rất gần
Xe tăng còn lạc đến gần lại xa
Giờ phút lịch sử chói loà
Xe tăng húc cổng quân ta cắm cờ! 

Lóc dinh Độc Lập như mơ
Chiến sỹ giải phóng cầm cờ tung bay
Chính quyền ngụy đổ, giơ tay
Tổng thống thất thủ lệnh bày bãi binh!

Giải phóng làm chủ toàn dinh
Độc Lập chủ mới quang vinh hào hùng
Cờ hoa phấp phới tưng bừng
Nước non một giải lẫy lừng năm châu!

Hai mốt năm, Mỹ còn đâu ?
Thầy tớ cuốn gói mang sầu đi theo
Non sông đất nước hò reo
Nối liền Nam Bắc qua đèo Hải Vân!

Ba mươi chiến thắng vang ngân
Hoàn toàn giải phóng hồi Xuân nước nhà
Năm châu bốn biển ngợi ca
Tinh thần dân tộc nước nhà uy nghi!

 

DƯ ÂM BA MƯƠI THÁNG TƯ

Ngày ba mươi tháng tư năm bảy nhăm (1975)
Chiến dịch Hồ Chí Minh tiếng tăm lẫy lừng
Chấm dứt hai mốt năm sống rú rừng
Thắng đế quốc Mỹ tưng bừng cờ hoa 

Mốc son dấu ấn nước nhà vẻ vang
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước
Của dân tộc ta thêm trang sử vàng
Đánh dấu một kỷ nguyên mới sang trang

Kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc
Thúc đẩy thế giới tiếp tục đấu tranh
Chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới hoành hành
Nhân loại giành hòa bình, thế giới vinh danh 

Đại thắng mùa Xuân kết thúc chiến tranh
Sự kiện sử xanh tầm cỡ quốc tế
Mang tính thời đại kéo gọi Xuân về
Cả thế giới noi tiên đề sáng chói!

Bốn tám năm qua âm vang chói lọi
Đảng Bác soi đường chỉ lối vinh quang
Tiếp bước chung xây đất nước huy hoàng
Việt Nam ơi vẻ vang, vinh quang mãi!

                        Vĩnh Phúc, 16-3-2023

Nguyễn Đức Dũng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: