10/08/23 – 04:08

CHỚM
HẠ
XAO
LÒNG
Hạ chớm giao mùa cảm xúc trong
Hè sang gợi nhắc ngược xuôi dòng
Ngày sinh một thuở bên vườn mộng
Tháng nở ngàn xa gốc nhỏ hồng
Buổi ấy đan lần in hiển hiện
Nay về chật kín dạ thầm mong
Tràn cơi kỷ niệm bừng tâm thức
Trỗi dậy hồn nghe khúc nhạc lòng.
30/5/2023
MẸ
ĐÃ
CHO
CON
MẸ đã cho con đến cõi đời
MẸ hoài kẻo kẹt võng à ơi
MẸ luôn ấp ủ từng canh vắng
MẸ mãi hời ru suốt quản thời
MẸ chẳng tròn say vì có trẻ
MẸ nào trọn giấc bởi lòng nơi
MẸ dành tất cả xuân thì đổi
MẸ lấy cành thân trải ngọc ngời.
28/5/2023
MẸ
THỎA
LÒNG
TRAO
MẸ ủ mầm cây trỗi dậy ngời
MẸ trồng đức hạnh tận gốc nơi
ME gieo hạt ái vào sâu thẳm
MẸ trải cành mơn ngút tận trời
MẸ ước mai này hương ngát trổ
MẸ chờ kết quả ngọt lòng tơi
MẸ dù sức kiệt tàn thân rũ
MẸ vẫn cười tươi chốn trọ đời.
28/5/2023
CON
NGUYỆN
MONG
CẦU
CON thời khắc dạ bóng trời trong
CON mãi hằn in biển lớn dòng
CON nhớ lời cha hoài tạc dấu
CON thương tiếng mẹ dạy trao lòng
CON thề phụng dưỡng thâm tình đó
CON nguyện bền chăm kính đạo đồng
CON ước Từ Thân An Hạ Cõi
CON nguyền Thượng Cảnh Nhẹ Phiêu Bồng…
28/5/2023
CON
CẢM
ƠN
CHA
MẸ
CẢM ơn mẹ đã “Tạo” nuôi “Gầy”
CẢM kính cha thời Uốn “Nắn” Xây
CẢM khắc công lao trời biển rộng
CẢM ghi đáy dạ đấng cao dày
CẢM xin trọn hứa dù thân trải
CẢM nguyện tròn mang hết kiếp này
CẢM nhớ ngàn sâu đời dẫu thác
CẢM ơn mẹ đã “Tạo” nuôi “Gầy”.
30/5/2023
Châu Sa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân