28/12/21 – 04:12

Hoa thủy chung
Có một loài hoa chốn yêu thương
Không hình không sắc và không hương
Uyên ương luôn hoài mơ hoài ước
Hoa hiếm nên hoa rất vô thường…
Lá vàng không chao nghiêng cho sương thu tồn tại
Anh như chiếc lá vàng thu cuối mùa nên héo úa
Em vẫn còn như giọt sương thu óng ánh long lanh
Sương thu tụ làm mát chiếc lá vàng sắp lìa cành
Lá sẽ cố không chao nghiêng cho sương thu tồn tại.
Chia lìa
Gần vĩnh biệt ôm hôn đắm đuối
Đoạn trường buồn phút cuối bên nhau
Chia lìa đỏ mắt thương đau
Uyên ương ước được đời sau cận kề…
Được bên nhau
Vẫn hoài mơ được bên nửa mãi mãi
Thân cận thân chiêm ngưỡng biển hoàng hôn
Tay đan tay truyền rung động tim hồn
Đầu tựa vai đắm chìm quên thế thái…
Giá như
Giá như… lúc trẻ không khờ
Không chôn chân đứng… ngẫn ngơ… bàng hoàng…
Giờ đây… đâu khóc bẽ bàng
Bao năm đâu phải… muộn màng nhớ em…!
Tình huyền thoại
Quên sao được một tình yêu huyền thoại
Nên nguyện lòng làm hạt bụi chông chênh
Tình yêu ấy giữa phong ba tồn tại
Tận cùng đau vẫn sâu thẳm vẹn nguyên…
Đầm trắng
Đầm trắng là ai mà mỹ miều
Khiến tim loạn đập mỗi nhịp yêu
Khiến hồn mãi thẫn thờ mơ tưởng
Trào thơ tứ tuyệt gởi diễm kiều...
Nụ charming
Nụ kỳ lạ… cực hấp dẫn, quyến rũ…
Khẽ khàng cười… tim loạn nhịp biết không…?
Ai không say… môi mơ chạm nụ hồng
Nụ charming… khiến thẫn thờ, thúc thủ…!
Hương sắc tháng mười
Hương sắc tháng mười luôn mong trông
Khát khao hôn mềm ngọt nụ hồng
Ước ao chiêm ngưỡng dáng phố núi
Rạo rực lâng lâng hương đồi thông…
Hoa quỳnh
Ngậm ngùi thay… kiếp quỳnh hoa…
Tuyệt vời dâng hiến… mượt mà sắc hương…
Đêm uyên ương… đang yêu thương…
Phù du một thoáng… vô thưởng tàn phai...
Nguyễn Văn Định
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân