Chùm thơ – Nguyễn Xuân Vũ

11/03/23 – 01:03

Tác giả Nguyễn Xuân Vũ

CÀ PHÊ THIẾU BẠN

Bên này góc nhỏ một bàn thôi
Bạn cũ giờ đây chẳng đến ngồi
Lặng lẽ nhìn cà phê sữa đá
Thì thầm vọng tiếng của lòng tôi
Người ơi đúng hẹn mà đâu hỡi
Kẻ đợi đang chờ ngắm lá trôi
Ngọt đắng tình yêu nào dễ bỏ
Ta chờ đợi mãi chớ nhòa phôi

 

EM NẰM MỘT BÊN

Đêm trường giá buốt canh thâu
Người đi kẻ ở nỗi sầu nhân đôi
Ghế buồn quán lạnh mình tôi
Bàn trà nức nở chỗ ngồi còn đây
Ngoài trời gió níu vầng mây
Còn tôi nhớ bạn lắc lây tim gầy
Hàng tre kỷ niệm chưa phai
Ghi niềm ân ái những ngày yêu nhau
Bây chừ người ở chốn nao
Gieo vào tâm trí rạc rào nhớ nhung
Xa nhau lòng dạ lạnh lùng
Nhớ nhau giây phút mình chung chỗ nằm
Bây chừ tin cá bặt tăm
Người đi để lại chỗ nằm đơn nhân
Một bên thì có em nằm
Bên kia để đó chờ tăm cá về

 

TUỔI NĂM MƯƠI

Năm mươi tuổi lại thích ai yêu
Vì đã từng qua những nắng chiều
Nhặt góp nhòa phai đời ái nữ
Ôm vào ngọt đắng nỗi tình thêu
Con tim chỉ muốn trao người lạ
Hạnh phúc đang cần đón kẻ phêu
Gởi trọn cho nhau mình được có
Vì đời chẳng sống được bao nhiêu

 

LY BÔI

Trên đời chỉ có một anh thôi
Lại nỡ đành răng ngăn cách rồi
Trắc trở ly tan người chẳng đợi
Chênh chông tiễn biệt kẻ nào mời
Thu nhiều lá rụng sao vui nổi
Nghĩa lắm lời buồn phải hận trôi
Những phút gần nhau qua rất vội
Bây giờ chấp nhận chữ ly bôi

 

TẶNG QUÀ YÊU 8/3

Đã chở quà yêu đến tận nhà
Xin nàng chứ bỏ nỗi lòng ta
Xôn xao trước ngỏ người buôn cá
Nhộn nhịp bên hiên kẻ bán cà
Nhớ ẻm bao nhiều không tiếng tả
Thương người biết mấy chẳng lời ca
Nhìn sang chỉ thấy ba cùng má
Kính bác quà này tám tháng Ba

Nguyễn Xuân Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: