Chùm thơ Những bóng hồng – Lưu Giang

11/02/23 – 04:02

Tác giả Lưu Giang

NÉT NGỌC…

Diễm kiều một bóng giai nhân…
Thanh xuân mấy độ, bóng trăng qua rèm…
Sắc hoa ngẫm có mấy hôm…
Còn em ngẫm cũng một thời thanh xuân…

 

NÓN LÁ VIỆT NAM…

Một trong những hồn dân tộc…
Là chiếc nón lá quê mình…
Dãi dầu che mưa, che nắng…
Qua bao thập kỷ trường sinh…

Mẹ xưa đồng xa gặt lúa…
Em kia áo lụa đi chùa…
Chị này quảy lưng hàng gánh…
Trên đầu chiếc nón xinh xinh…

Trải qua thăng trầm lịch sử…
Vẫn còn giá trị nhân văn…
Áo dài, đi cùng nón lá…
Chao ôi! Hình ảnh thân tình…

Người đi rời xa đất nước…
Lúc nhìn hình ảnh quê hương…
Không thể, không yêu nón lá…
Sắc son che chở dân mình…

Bao nhiêu tình yêu dậy sóng…
Khi nhìn cuộc sống hôm nay…
Biết còn yêu thương tồn tại…
Em ơi! nón lá quê mình…?

             08/02/2023

Ảnh Nguyễn Bá Nha

ÁO DÀI VIỆT NAM…

Nét đẹp từ bao đời…
Áo dài tôn lên nét trang đài phụ nữ việt…
Đóa sen nền nả tôn dáng eo thon, như hình đất nước…
Nón lá làm nền, đẹp hoài dáng mẹ…
Một đời tần tảo, bên gánh hàng rong…
Ôi! Hoa đời mấy đóa, lớp lớp trâm anh…
Đã mấy mùa thu qua, bao lần xuân điểm…
Hoa nở, hoa tàn, trăng ngàn xóm hạ…
Con nước xuôi dòng, con cò bay trên tầng mây…
Điểm điểm mùa vàng, lung linh dáng ngọc…
Em trang đài rạng rở, nét hoa xuân.

20/10/2022

Ảnh Gành Đá Đĩa Phú Yên

HƯƠNG LÚA Ở ĐỒNG XA…

Em cuối xuống nhặt mùa thu trong lúa…
Vàng lá hoa hay ráng lạ chiều tà…
Sao em lạc giữa ngàn bông lúa trổ….
Mùa sang ngang em ước độ xuân thì….

Hương lúa chín vừa lan ra khắp chốn….
Nụ cười xinh dân giã quá hữu tình…
Nông dân đẹp em như mùa xuân mộng…
Đi chân trần chạm đất gót thiên thanh…

Ta ngơ ngẩn cho ngày đi qua muộn…
Níu không gian chờ đợi bước em về…
Sao tim lạc một bóng hồng  bên lúa ….
Làm ta chờ ôm  mộng một giấc mơ.

28/12/2022

NHỚ CÔ CHỦ NHIỆM HỆ B….

(Tặng Cô Trâm Chủ Nhiệm 12B, Trường THPT Trần Hưng Đạo, niên khóa 2005 – 2006)

Thời gian nào rồi cũng dễ phai phôi…
Gốc bàng già đã bao mùa rụng lá…
Bao cánh chim đã tung bay khắp ngả…
Trường cũ hiện về, nhớ lại ngày xưa…

Cô chẳng quản gì nhận lớp hệ B…
Lớp cá biệt những học trò siêu quậy…
Những đứa con còn dại khờ suy nghĩ…
Học kém, lắm trò, hạng cuối thi  đua…

Cô ân cần, tìm hiểu những cái tên….
Hoàn cảnh gia đình, nơi ăn chốn ở….
Học lực từng em, tìm phương kèm kẹp….
Răn đe từng giờ, mong chúng tốt hơn….

Năm cuối cùng đò tách bến sang sông…
Lớp cuối cấp qua cuộc đời áo trắng…
Sân trường  đầy nắng, có hoa phượng đỏ…
Lưu bút ngậm ngùi, tạm biệt bạn ơi…!!

Lớp hoàn thành chín mươi sáu phần trăm…
Nhờ công ơn cô, chăm lo tận tụy….
Phân tích đúng sai, hướng đời tươi sáng…
Để em vào đời, theo những ước mơ….

Hôm nay nhân ngày Nhà giáo Việt Nam…
Xin kính chúc cô luôn luôn sức khoẻ….
Dù cô không theo cái nghề, con chữ…
Chúng em vẫn một lòng nhớ ơn cô.

                19/11/2021

CÔ GIÁO TƯƠNG LAI…

Tương lai em sẻ là cô giáo….
Chăm trẻ thơ, giáo án, thực hành…
Dạy cho học hát, múa, đàn…
Học cho cái chữ vỡ lòng B… A…

Từ lúc nhỏ mê nghề giữ trẻ…
Chăm chúng ăn, dạy chúng đủ điều…
Mê vì đi đứng đáng yêu….
Mê vì giọng nói đầu đời Ê… A…

Hơn bốn năm chuyên khoa sư phạm…
Có tấm bằng về với quê hương…
Thi vô công chức nhà trường…
Tương lai chờ đón người con quê mình…

Nay xin chúc mơ thành sự thật…
Đạt điểm cao lọt được vào trường…
Tấm lòng gìn giữ sắc son…
Theo nghề dạy trẻ tình thương vững bền.

14/11/2022

 

CHÚC NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 08/03

Ba trăm sáu mươi lăm ngày có một ngày hạnh phúc…
Trong muôn vàn tất bật, có những phút bình yên…
Trong cõi đời truân chuyên, có phút giây nhìn lại…
“Giá như” không tồn tại, để an yên mãi hoài…
Chúc các bà, các mẹ, các em…
Mãi đẹp như hoa sen…
Trong ngần mắt biếc…
Môi luôn cười, mãi đẹp đóa hoa thiêng…

 

VIẾT CHO EM NGÀY 08/03

Em…! Người đã bao lần chông chênh…
Vẫn vững chảy giữa nắng mưa…
Vẫn ngày ngày tảo tần khuya sớm….
Một đàn em dại, một mẹ già, không cha nương tựa…

Gió thổi gềnh đê, em vẫn mong một gia đình hạnh phúc…
Nhưng nhìn đàn em nheo nhóc, không đành lòng xa…
Biết người ta, có bao dung không?
Hay để mình thêm nặng lòng suy nghĩ…

Thôi đành, một túp liều tranh…
Đói no đắp đổi, cơn gió lạnh chuyển mùa…
Mẹ đau nhứt khôn nguôi…
Chị cũng cố làm, dư vài đồng thuốc thang cho mẹ… Gió trở mùa rồi!

Rồi năm tháng dần trôi, các em cũng khôn lớn…
Dựng vợ, gã chồng, yên bề gia thất…
Mẹ cũng già hơn, sức mòn thân kiệt…
Em cũng hao gầy, đơn độc mình ên…

Gần bốn mươi rồi, cái tuổi xuân thì qua vội…
Muốn sống cho bản thân mình, liệu có muộn mằn không…?
Mẹ bao lần hối thúc, con nên gấp lấy chồng…
Cho mẹ yên tâm nhắm mắt, chứ một thân hoài mẹ cũng thêm lo…

Vợ, chồng là duyên phận… biết sao…?
Cũng muốn yêu thương, mong có người chăm sóc…
Nhưng liệu có vuông tròn, hay phải khổ đau thêm…
Thôi thì… số an bày… duyên tơ phận bạc…
Em… cứ cười như vạc nắng mùa đông.

 

NGHE LÒNG XÓT XA…

Buồn thương cho kiếp má hồng…
Duyên tơ không trọn đau lòng xót xa…
Ngày đi lạt nắng chiều tà…
Mới xuân thu đó đã qua nữa đời….

Trách chi số phận con người…
Kẻ cười, người khóc lưng cơi lệ tràn…
Ai đem số kiếp đa mang…
Làm sao đánh đổi trái ngang cho đành…

Nguyện cầu với đấng cao xanh…
Bỏ tình vương vấn, bỏ trăng hẹn thề….
Bỏ câu nhân nghĩa phu thuê…
Vì người phụ bạc, thì chờ đợi chi….?

Gạn lòng thương mấy hài nhi…
Buông đời bạc bẻo, mai xây mộng vàng…
Lụy tình còn chút trái ngang…
Thương em dang dỡ, lệ tràn tim anh.

28/12/2022

EM VÀ VẦNG TRĂNG…

Tối nay em ngắm vầng trăng
Bầu trời u tịch trong ngần mắt Em…
Gió lay hoa cỏ cành mềm…
Ướt sương đọng lại một đêm diệu huyền…

           07/02/2023

Lưu Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: