Chùm thơ “Những bóng hồng” – Nguyễn Văn Khanh

10/02/23 – 05:02

Tác giả Nguyễn Văn Khanh

TÌNH MẸ

Mẹ già tóc đã pha sương
Sớm chiều bao lượt tìm đường sinh nhai
Quản chi tháng rộng ngày dài
Trĩu đôi quang gánh trên vai một đời
Nhọc nhằn mẹ vẫn tươi cười
Mẹ là thế đó suốt đời vì con
Đêm đêm con giấc ngủ ngon
Có hay mẹ vẫn mỏi mòn canh khuya
Mẹ hiền ước nguyện đơn sơ
Mong con có được tuổi thơ bằng người
Con khỏe mạnh mẹ mừng vui
Con đau yếu mẹ bùi ngùi xót xa.
Mẹ là điệp khúc tình ca
Câu thơ ngọt lịm theo ta suốt đời
Người ơi xin để mẹ cười
Đừng để mẹ phải buồn rơi lệ nhòa…
Đừng để khi mẹ lìa xa
Xót xa ngấn lệ mẹ già còn đâu!

 

CƠN MƯA ĐỜI

Cơn mưa đời mấy ai từng nếm trải
Những đêm dài mòn mỏi rã rời đau
Đời mẹ tôi chuỗi ngày dài hoang hoải
Cha đi rồi mẹ trọn kiếp đơn côi…
Cha ra đi mẹ còn một mình thôi
Giọt nước mắt oằn vai cơn mưa nặng
Đàn con nhỏ chờ đôi vai mẹ gánh
Vị cuộc đời chai sạn những đắng cay!
Cha mất rồi, con đứa trẻ mồ côi
Tan trường về một mình trong lặng lẽ
Chiều mưa tuôn con bơ vơ bước vội
Từng hạt rơi vây kín lối con về .
Mưa dập vùi tuổi xuân mẹ, mẹ ơi!
Mưa rơi mãi cả quảng đời hoang vắng
Cả đời mẹ bao giọt rơi thầm lặng
Cũng vì con mẹ đối mặt mưa đời!

            24/10/2022

ĐÊM GIAO THỪA NHỚ MẸ

Đêm giao thừa năm ấy
Ta ngồi bên cạnh mẹ
Canh nồi bánh tét chờ Xuân
Tuổi thơ đi qua đã lâu
Sao ta cứ nhớ?
Ngày ấy không còn cha bên cạnh
Một mình mẹ tần tảo sớm hôm
Vất vả cuộc mưu sinh
Ta đến trường không như chúng bạn.
Ta buồn mẹ còn buồn hơn
Mẹ đánh mất xuân thì
Ta đứa trẻ mồ côi cha
Bị ức hiếp
Âu cũng là chuyện đương nhiên!
Cũng chính đêm giao thừa năm ấy
Mẹ tặng ta chiếc áo mới
Ta hí hửng mừng vui
Mẹ nhìn ta rơi nước mắt?
Ngày đầu xuân
Ta vui chơi thỏa thích cùng chúng bạn
Mẹ vẫn một mình
Lặng lẽ trong chiều…
Mặc chiếc áo mới đầu xuân
Ta ngộ ra một điều
Mẹ chưa bao giờ
Mặc áo mới
Vào ngày đầu năm!

       11/01/2023

MỪNG SINH NHẬT MẸ

Sinh nhật mẹ nay đến rồi
Xin dâng lên mẹ vạn lời yêu thương
Một đời dãi nắng dầm sương
Nuôi con khôn lớn sớm hôm một mình.
Mẹ là biển lai láng tình
Bóng râm mát rượi sân đình ngày xưa
Bao năm lặn lội thân cò
Tuổi xuân mẹ đã gửi cho con rồi!
Còn đâu cái thuở đôi mươi
Lưng ong mắt biếc bao người ước mơ
Giờ đây tai yếu mắt mờ
Thương con mẹ chẳng nghỉ ngơi tuổi già.
Con giờ cũng đã mất cha
Chỉ còn mỗi mẹ, mẹ là của con
Sinh nhật mẹ mong vuông tròn
Mẹ vui vẻ sống bên con suốt đời!

Ảnh Nguyễn Bá Nha

ĐÓA HỒNG XINH

Em đóa hồng xinh xắn
Nở giữa cuộc đời thường
Bên anh bao năm tháng
Đậm đà tình yêu thương.
Cuộc đời em bình dị
Chẳng má phấn môi hường
Vì chồng con sớm tối
Kiên định tấm lòng son.
Những tháng ngày gian khó
Luôn giữ vững chí bền
Cùng quyết tâm vượt khó
Dạy dỗ con nên người!
Nay tuổi dù xế chiều
Vẫn như thời xuân sắc
Bên đứa cháu yêu quý
Chăm chút tình yêu thương…
Ôi, đóa hồng xinh ơi!
Bằng tấm lòng quý yêu
Gửi em nụ hôn chiều
Trên đôi môi xinh xắn
Như lời thề son sắt
Với em và chỉ em…

         Bến Tre, 07/02/2023

Nguyễn Văn Khanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: