Chùm thơ “Những bóng hồng” – Võ Xiêm

20/02/23 – 09:02

Nhà thơ Võ Xiêm

VÕ XIÊM

Bút danh: Vũ Võ
Nguyên quán: thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
Hội viên các Câu lạc bộ: Trang thơ tình Sông Tranh; Trang thơ tình Sông
Thu Quảng Nam; Thu Bồn tháp cổ thơ; Câu Lạc Bộ thơ ca Việt Nam…

 

Hoa Hoàng hôn là loài hoa rất dễ trồng ra hoa quanh năm nỡ hoa vào buổi chiều có màu hồng đến sáng mai bắt đầu đổi màu hồng nhạt và héo dần chu kỳ ra ra rất lâu vài tháng.Ảnh: cô giáo Hà Thị Toàn – cô giáo cũ của tác giả Võ Xiêm cung cấp

 

 

Hoa hoàng hôn

Cô vẫn đẹp giữa loài hoa hoàng hôn

Buổi chiều hoa nở lại còn tươi lâu

Thơm lừng khoe sắc tới sáng hôm sau

Mặt trời ửng đỏ bắt đầu héo hoa

Xế chiều khoe sắc hoa lại nở ra

Giống như cô giáo tuổi già lại xinh

Chúc cô năm mới cùng với gia đình

An khang hạnh phúc đẹp xinh tuổi già

7/02/2023

 

Bài thơ Lòng mẹ -Võ Xiêm sáng tác dựa vào tác phẩm Vòng tay nhân ái của Công đoàn cơ sở Ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam.Nguồn ảnh: tác giả sưu tầm.

Lòng mẹ

 

Dự thi bức ảnh cắm hoa

Tạo hình tạo dáng mẹ cha biển trời

Độc bình nghệ thuật tuyệt vời

Con đang ở giữa biển trời mẹ cha

 

Độc bình đẹp tác phẩm hoa

Trời cao biển rộng ngôi nhà của con

Hoa tươi sắc của núi non

Cao như trời bể sắc son một lòng

 

Sâu xa biển rộng mênh mông

Biển khơi của mẹ thuyền rồng đầy hoa

Mẹ là biển rộng bao la

Vòng tay thân ái ngôi nhà tình yêu

 

Núi non hiểm trở rất nhiều

Cỏ cây hoa lá khắc chiều thời gian

Mây trôi che chở rừng vàng

Bao nhiêu là nước đại ngàn chảy ra…

22/10/2021

 

Nguồn ảnh minh họa: Internet

Các con mẹ đã về

 

Ngày ấy bên mâm cơm mẹ dọn

Cái nồi mười các con ăn trọn

Mỗi ngày con đã lớn khôn

Trong vòng tay mẹ mỏi mòn yêu thương

 

Bởi chiến tranh tàn phá quê hương

Các con của mẹ phải lên đường

Xa mẹ ra tận chiến trường

Quân thù giày xéo quê hương của mình

 

Chia tay mẹ xa cả gia đình

Các con mẹ lần lượt hy sinh

Đến ngày đất nước hòa bình

Mâm cơm mẹ nấu con mình đi đâu?

 

Nhăn nhiu đôi mắt đã thâm sâu

Nước mắt khô cạn đã từ lâu

Tên con chín đứa thuộc làu

Mắt khô mẹ thấy một màu hoàng hôn

 

Hoà bình về cờ đỏ môi son

Ra Vô mẹ trông mãi các con

Hay đâu con mẹ không còn

Lòng đau quặn thoắt các con chưa về

 

Các con mẹ còn nặng lời thề

Bình yên đất nước con sẽ về

Mắt hoa thấu cả cơn mê

Lư hương phảng phất cận kề các con

 

Bao nhiêu ngày tháng đã mỏi mòn

Cơm gạo mới mẹ nấu thật  ngon

Mẹ đơm chín bát mâm tròn

Niềm vui của mẹ sắt son vẹn toàn

 

Ôi Mẹ Thứ trung hậu đảm đang

Máu các con nhuộm đỏ xóm làng

Chờ ngày Tổ quốc Vinh quang

Hoà bình cơm nấu sẳng sàng về ăn…

25/04/2020

 

Vợ thương

 

Cái duyên cái nợ của trời

Ghét

Thương

Hờn

Giận

suốt đời không nguôi

Gối tay môi áp nụ cười

Chuyện nhà hàng xóm

gia sui bạn bè

Liếc mắt tai lại càng nghe

Gen tuông số zách

mới e tại trời

Không gì

bằng vợ ai ơi

Vì con vì cháu

suốt đời với ta

Đã cùng

chung một mái nhà

Chịu thua một chút

thế là vợ thương…

09/10/2020

 

Người thầy đầu tiên

 

Ngày đầu ta mới sinh ra

Mẹ là cô giáo chăm ta nên hình

Đói ăn khác uống tận tình

Chăm từng giấc ngủ cho mình say mê

 

Bi bô mẹ dạy đi về

Chào thưa xin lỗi trăm bề mẹ lo

Mỗi lần sổ mũi cảm ho

Mẹ không yên giấc cứ lo cho mình

 

Ngày ta xa cả gia đình

Là ngày mẹ dắt tay mình sớm mai

Đến trường người mẹ thứ hai

Rời vòng tay mẹ khóc dài lệ tuôn

 

Ở trường cô giáo vui luôn

Dạy cho cái chữ vui buồn thời gian

Cả ngày cô nói râm ran

Dạy cho ta biết muôn vàn tình thương

 

Dạy ta nhìn thấy con đường

Lúc trơn lúc trượt bụi đường gian nan

Dạy ta nhìn các bậc thang

Trèo cao sẽ thấy muôn vàn khó khăn

 

Dạy ta học nói học ăn

Xây cầu, nhà lớn phải bằng trí ta

Dạy biết thế giới quanh ta

Gọi là vũ trụ bao la tứ bề

 

Dạy ta xã hội nhiều nghề

Phải lo chăm học yêu quê hương mình

Dạy ta yêu quý gia đình

Nơi ta chứa đựng ân tình từ lâu

 

Nay ta đã bạc mái đầu

Mẹ ta còn sống thì mau tìm về

Ôm mẹ tặng món quà quê

Người thầy đã dắt ta về tuổi thơ

 

Thầy cô người sống đến giờ

Cũng là cha mẹ tuổi thơ ta mà

Hãy về thăm mẹ thầy ta

Cô thầy cha mẹ cho ta nên người

 

Bao nhiêu lời nói tiếng cười

Mẹ và cô giáo là người trao ta

Mẹ và cô giáo đều là

Thầy cô vĩ đại của ta trên đời…

Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam

20/11/2019

 

Cô giáo mầm non

 

Đưa con vừa tới cổng trường

Sụt sùi con khóc dễ thương quá mà

Đưa đây cô giáo bồng nha

Cô hôn cô vuốt cô xoa mái đầu

 

Nũng nịu khóc… cô bồng lâu

Tươi xinh cô lại gật đầu khen ngoan

Vội vàng cô nói khoan khoan

Vòng tay thưa mẹ con ngoan tới trường

 

Ngõ lời buổi sáng yêu thương

Thưa cô con đã tới trường hôm nay

Tập dần từng buổi sớm mai

Ngày đầu đến lớp cô bày thành quen

 

Chải đầu búi tóc bữa ăn

Cô tập cô dạy thói quen cho trò

Dạy múa hát dạy chuyện trò

Từng cử chỉ nhỏ bày cho cuộc đời

 

Lúc ăn lúc ngủ lúc chơi

Cô luôn quan sát chẳng rời mắt ra

Khác như chơi với ông bà

Hiếu động là bị ré la kêu trời

 

Lúc học tập cô gọi mời

Tuyên dương khen thưởng giờ chơi vận hành

Từng động tác nhìn xung quanh

Cháu nào nghịch ngợm cô dành khuyên can

 

Cô yêu các cháu vô vàn

Dạy cho các cháu muôn vàn điều hay

Cô giáo vất vã cả ngày

Rửa tay rửa mặt cô thay áo quần

 

Điểm danh theo dõi hàng tuần

Tuyên dương khen thưởng áo quần đẹp xinh

Để các cháu giữ lấy mình

Gọn gàng sạch sẽ đẹp xinh nhất trường

 

Thứ bảy cô lại tuyên dương

Bé ngoan của lớp của trường mầm non

Cô yêu các cháu như con

Cuộc đời cô giáo mầm non vậy mà

 

Ai từng làm mẹ làm cha

Yêu con yêu cháu ở nhà làm sao

Hiểu ra cô giáo thế nào!

Nếu không vất vã làm sao hoàn thành

 

Các cô quả thật tinh nhanh

Chăm lo các cháu tuổi xanh chồi mầm

Tuyên dương nhà giáo ân thâm

Các cô xứng đáng ươm mầm tương lai

 

Cô là người mẹ thứ hai

Ở trường cô mãi là vai mẹ hiền

Cô giáo như là cô tiên

Nâng niu chăm sóc từng viên gạch hồng

 

Mẹ cha vui sướng trong lòng

Các con khôn lớn trong vòng tay yêu

Đón con trong những buổi chiều

Cảm ơn cô giáo diễm kiều mầm non

 

Suốt đời ghi nhớ sắc son

Những người cô giáo mầm non của đời

Lớn lên nhớ mãi con ơi!

Bước chân vững chắc vào đời của con…

14/11/2021

 

Việc làm ý nghĩa

 

Cô mua ve chai vốn nhà nghèo

Gia đình cực khổ lắm gieo neo

Hàng ngày ghé quán cơm nghèo

Bửa ăn từ thiện người nghèo xưa nay

Tính nhân văn cũng rất là hay

Mỗi ngày có món mặn món chay

Người nghèo lao động có ngay

Bữa cơm thanh đạm hàng ngày đủ no

Lao động vất vả chẳng hề lo

Bữa cơm từ thiện cảm thấy no

Giúp cô đỡ vất vã cho

Không còn sợ đói mỏi giò sớm mai

Việc làm từ thiện có mấy ai

Thời gian liên tục lại kéo dài

Giúp người lao động sớm mai

An tâm công việc miệt mài hăng say

Cuối năm cô nghĩ  tới việc này

Chai dầu bao gạo góp chung tay

Chung cho chủ quán nấu ngay

Góp với chú quán một ngày bình yên

Tinh thần cô không phải bằng tiền

Chai dầu bao gạo quyên một ngày

Việc làm ý nghia rất hay

Người nghèo cũng được chung tay giúp nghèo..

Việc làm ý nghĩa thât đáng nêu

Chung tay góp sức một bữa nghèo

Để mọi người thấy làm theo

Nghèo tiền nghèo bạc không nghèo tình thương…

01/01/2020

 

VÕ XIÊM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: