Chùm thơ Phạm Là (Thanh Hóa)

27/02/23 – 10:02

Tác giả Phạm Là

XUÂN YÊU THƯƠNG

Đầu Quý Mão xuân này vui quá
Năm Nhâm Dần đã xóa niềm đau
Trao nhau vứt bỏ u sầu,
Gửi thương, gửi nhớ ,gửi câu ân tình.

Tiếng chim hót trên cành gọi bạn,
Cười tươi lên chẳng cạn ý thơ
Vui mừng ra đợi vào chờ,
Mùa xuân đã đến bây giờ là đây.

Xuân tươi đẹp tràn đầy hạnh phúc,
Mới tràn về rất mực yêu thương
Thắm tô thêm bước tình trường,
Tươi lên để gió gọi đường mây xanh.

Ấm lòng ta yến oanh tụ hợp,
Nồng nàn tô thắm đẹp hoa tươi.
ĐẦU NĂM TRAO GỬI TIẾNG CƯỜI,
VUI MÙA XUÂN MỚI THẮM TƯƠI ẤM NỒNG.

 

 

QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI

Xuân về mát mẻ trong ngần,
Cành đào cũng đã rụng gần hết hoa 
Cành Xoan gọi gió la đà,
Một bầy chim sẻ bay qua khoảng trời 

Xóm thôn rộn rã tiếng cười,
Đoàn người tấp nập vui tươi tưng mừng
Vào xưởng phấn khởi không ngừng ,
Công việc quen thuộc đã từng thi đua .

Trẻ thơ hớn hở sớm trưa,
Vai khăn quàng đỏ đón chờ ngày mai.
Rèn luyện cho chóng thành tài,
Chủ nhân đất nước tương lai sáng ngời 

Trẻ già trai gái quê tôi,
Nông thôn đổi mới người người dựng xây 
Cùng nhau góp trí chung tay,
Mừng vui đất nước mỗi ngày thêm xuân.

 

 

HOÀNG HÔN NHỚ

Hoàng hôn rọi ánh xuống lòng sông,
Gió mát hương quê chút động lòng.
Rạo rực con tim chiều xế bóng,
Yên bình lặng sóng chỉ chờ mong.
Chân Trời tím đỏ như màu lửa,
Mặt nước xanh dương tối tím dòng,
Trỗi dậy trong ta tình luyến ái,
Yêu thương dấu dạ vẫn hằng trông.

 

TÌNH THU BUỒN

Tình là gì làm ta đau khổ,
Khổ làm gì mất đổ niềm vui
Yêu thương trong dạ bùi ngùi,
Để luôn ghi nhớ không nguôi nỗi Lòng .

Tình Lỡ dở long đong một kiếp,
Gửi trời thu tình thiếp tới chàng,
Tại sao gẫy nhịp cầu ngang,
Để cho ta phải lỡ làng bước chân.

Trời thu về trong xanh gió mát,
Mà sao ta lại nát tâm can,
Ai làm ra cảnh cơ hàn,
Để ai gánh chịu muôn vàn đắng cay.

Thôi thôi nhé từ nay là hết,
Nhớ làm chi cách biệt nhau rồi
Tình ta đôi ngả chia phôi,
Người đi để lại trong tôi nỗi sầu.

Chẳng còn câu nguyện cầu mong ước,
Cũng chẳng còn xe ngược đường tơ.
Tâm hồn xin cứ nhẹ đưa,
Để ta vững trải hồn thơ tháng ngày.

 

MỪNG XUÂN QUÝ MÃO

Quý mão xuân nay đẹp tuyệt vời,
Làng quê phố xá thật xinh tươi,
Cờ hoa trải khắp con đường lớn.
Khẩu hiệu treo cao rực rỡ trời.
Trẻ nhỏ tung tăng vui nhảy nhót
Người già hớn hở tiệc cờ chơi,
Bên nhau phấn khởi mừng năm mới,
Thịnh vượng An Khang rộn tiếng cười.

 

TÌNH XUÂN QUÝ MÃO

Trời hết đông sao còn buốt giá
Tết đã về trên cả quê hương
Cờ đỏ bay phất phới trên đường
Hoa rực rỡ khắp phường khắp xóm.

Em dạo bước từ làng ra khóm
Nhà nhà vui từ sớm đến chiều
Cảnh đón xuân rộn rã thương yêu
Trên bàn thờ qủa hoa tươi thắm.

Ôi cuối Đông sao mà lạnh cóng
Bếp lửa hồng làm thắm má hây
Nồi thịt đông đậm thắm vị cay,
Lòng phấn khởi chờ ngày nắng mới

Phút Giao thừa thiêng liêng em đợi
Bên gia đình con cháu gần xa
Mở mic loa em cất lời ca, cho xua đi nhạt nhòa xui xẻo

Quý Mão ơi sao mà yêu dấu Năm mới về mang lại ngàn hoa,
Cho cuộc đời thắm mãi tình ca
Cho cuộc sống chan hòa ý nghĩa.

 

CHÀO XUÂN MỚI

Nhìn xuân đã thấy về gần,
Cành đào khoe sắc tần ngần chờ xuân
Mai vàng xòe cánh quen thân,
Chào mùa xuân mới rất gần với ta 

Nhâm Dần rồi sẽ lùi xa 
Đón mừng quý mão thiết tha tràn về
Đàn trâu gặm cỏ ven đê
Non xanh mơn mởn gơị về trời xuân.

Bình minh ẩn dưới mưa xuân,
Em nghiêng đôi má tần ngần hứng mưa 
Nhẹ nhàng tiếng võng đung đưa 
À ơi tiếng mẹ như vừa hôm qua

Cảnh Xoan gọi gió la đà
Một đàn chim sẻ ríu ra vui mừng 
Xuân về nhộn nhịp tưng bừng,
Đón chào năm mới, chúc mừng mùa xuân.
17-1-2023.

PHẠM THỊ LÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: