Chùm thơ quê hương – Ái Quê (Nghệ An)

20/02/23 – 03:02

Tác giả Ái Quê

VỀ QUÊ

Bựa ny con về xóm 4 Thanh Dương
Cuốc cỏ chăm vườn thăm ngôi nhà của mẹ
Ba mươi năm con về làm dâu có lẻ
Kỷ niệm xưa in đậm trái tim con

Bước vào nhà như hơi ấm vẫn còn
Hình bóng mẹ cha in vào con trí nhớ
Chính nơi đây đã cùng con một thở
Thủ thỉ cùng cha thương mẹ yêu con

Nhìn vào đâu hình bóng mẹ vẫn còn
Cha ngồi đó mẹ ngồi đây con ngả đầu vai mẹ
Cha mẹ thương con cho đến ngày tận thế
Nước mắt rơi đầy con nhớ lắm mẹ cha.

Ngày 04/8/2019

 

CON VIẾT VỀ O RUỘT CỦA CON

(Tiếng quê cô gọi là O)

Chị ruột của cha tên Thảo tuổi Tám lăm
Mắt vẫn sáng trí tinh anh tường tỏ
Ở Nghệ An con hướng về nơi đó
Hà Nội có O luôn thương nhớ về con

Tuổi Tám lăm mọi thứ vẫn căng tròn
Da vẫn trắng trẻ trung như thở trước
Có những lúc con vẫn thầm mong ước
Có chút giống O để làm đẹp cho đời

Tuổi Tám lăm tâm đức vẫn sáng ngời
Luôn dịch sách dạy tiếng Trung miễn phí
Con thương O và trong lòng thầm nghĩ
Chúc phúc an bình O khỏe để con vui

Nhớ ngày xưa con lẻo đẻo theo đuôi
Đến viện Hán Nôm nơi O làm việc
Tối đến đỏ đèn O dịch ra con viết
O dịch tiếng Trung con viết tiếng Việt Nam

Rồi một ngày rời Hà Nội con làm
Con về Vinh nói tiếng quê cho đã
O thương con bảo con quay lại nhã
Hà Nội O chờ con quay lại với O

Hôm về Vinh O mua váy mang cho
Nói vận đồ đôi chụp hình lưu dữ
Con yêu O một con người giỏi chữ
Dịch giả, phát hành nhiều sách quý Hán Nôm.

Nghệ An, ngày 09/12/2020

 

CHÁU NỘI CỤ HÀN MAI

Em lại trở về quê nội Đô lương
Ngắm cảnh Ba Ra, Chợ Lường xưa cha sống
Can Nghĩa của cha ngày xưa đất rộng
Nhà mặt tiền ruộng thẳng cánh cò bay

Từ thuở ấu thơ em đã được về đây
Nhà cố dãy dài gỗ lim thềm đá
Thấy cháu sang cố cười vui rôm rả
Cha con Cảnh Liên về chắc nhớ cố Hàn Mai

Cố dắt em qua một quãng đường dài
Ai cũng hỏi cháu cậu Cả Đồng về ạ
Ôi cháu bà Phương bên Giăng yêu quá
Cố trả lời thương ôm cả cháu vào lòng

Lịch sử thăng trầm ông bà nội sang sông
Sống nhờ ngoại ông Đoàn Văn San thương ạ
Cuộc sống tha hương đôi đường đôi ngả
Cha mẹ đón cố về đỡ vất vả đường đi

Nhà phố ruộng vườn nay chẳng còn chi
Chỉ có nhớ cội nguồn về  thắp hương tiên tổ
Em rất vui khi trở về nơi đó
Có tiếng ve sầu thác đổ bên sông

Nhớ đến đây em vui sướng trong lòng
Nhắc nhở cháu con nhớ quê hương nguồn cội
Nếu một mai đây mà có ai đó hỏi
Con trả lời rằng mẹ chắt nội cụ Hàn Mai .

TP Vinh, ngày 10/11/2021

 

CHỢ CỒN QUÊ ANH ĐÓ

Nhớ Chợ Cồn em thả hồn thi sĩ
Bất chợt vui mộng mỹ với thời gian
Ngày đầu em về bước chân xuống đàng quan
Anh nhỏ nhẹ chợ Cồn quê anh đó.

Cha thương anh đón em đầu ngõ
Mẹ lưng còng lõ mọ dắt tay em
Mới ngày đầu lòng như đã thân quen
Tiếng anh cả em ngồi đi đỡ mệt

Tiếng quê anh đậm đà da diết
Lần đầu nghe em cười liệt ni nà
Người chợ Cồn chân thật thiết tha
Em chào xóm ả Ái về đó ạ

Anh đưa em đi khắp làng cuối xạ
Em nở nụ cười trước lạ sau quen
Anh nói em nghe lời nhỏ nhẹ êm đềm
Đây rú Quán, đó khe Hương, khe Thủy

Rú Động kiêng trải dài mộng mỹ
Xóm 4 quê mình chung thủy trước sau
Em về làm dâu như con lúc ban đầu
Vui hạnh phúc được làm dâu của mẹ

Nhớ bến đò Rồng khúc sông thuở bé (bến xưa)
Xóm bãi Bình Minh ngày ấy mẹ sinh anh
Em dạy con hiếu nghĩa  đấng sinh thành
Anh cũng vậy em hiểu nhiều anh nhé

Cha hiền lương thương em nhỏ nhẹ
Mẹ vui cười nói con gái là em
Mấy chục năm qua tình nghĩa thật êm đềm
Em hạnh phúc cùng anh vui đến lạ

Thanh Dương quê mình đường về quen quá
Nhà vẫn còn đây êm ả đúng không anh
Tình nghĩa người quê sâu nặng chân thành
Chợ Cồn đó quê anh tình sâu nghĩa nặng.

Ngày 05/11/2021

DỰ LỄ HỘI ĐÁM CHAY

Con tự hào về dòng họ của con
Nguyễn Cảnh Tộc Việt Nam Trung, Cần, Nhân, Nghĩa
Hơn 600 năm Vẻ vang tráng lệ
18 Quận Công, 76 Tước Vương Hầu

Con đã được nghe và đọc sử từ lâu
Và biết được cội nguồn Tiên Tổ
Cha đưa con về thắp hương kính giỗ
Nhớ tổ tiên mình ngắm thác đổ ven sông

Từ đền thờ Thái Phó Tấn Quốc Công
Nhìn nước xuôi dòng nhớ Tổ Ông ngày ấy
Thanh Chương dòng lam vẫn xanh là vậy
Để Ngọc Sơn  Làng luôn nối nhịp bờ vui

Con tự hào dòng họ quá đi thôi
Con muốn nói một đôi lời tâm sự
Đất Đô Lương nơi quê cha đất Tổ
Xã Tràng Sơn đền Thánh Tổ Tiên con

Nhìn Ba Ra cha kể ký ức còn
Bom đạn chiến tranh vẫn tránh xa đền Thánh
Như sự linh thiêng các vị Công Thần Nguyễn Cảnh
Sông núi an bình thiên cảnh mộng mơ

Cứ 10 năm con lại háo hức chờ
Vui lễ hội dự Thập Niên Sự Lệ
Con nhớ ngày xưa khi con còn bé
Cha đưa con về vui lễ hội Đám Chay

Từng dòng người con cháu đổ về đây
Đánh trống phất cờ đi lên ngôi mộ Tổ
Rú Cấm Tràng Sơn Lăng Người ở đó
Gió mát trong lành tiếng chim hót líu lo

Ngày 20/04/2022

Ái Quê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: