Chùm thơ tháng Ba – Võ Thị Hồng (Nghệ An)

03/04/23 – 08:04

Tác giả Võ Thị Hồng

THÁNG BA ĐẾN

Tháng Ba đến những vần thơ ngọt lịm
Hoa bằng lăng nở rực tím bên đường 
Bưởi ngạt ngào thơm ngát tỏa mùi hương
Làm thi sỹ nhiều vấn vương mơ mộng

Tháng Ba nhuộm cả mầm xanh cuộc sống
Gợi mùa sang tâm hồn lộng yêu đời
Ong gọi bầy đi tìm mật rong chơi
Ngắm cảnh đẹp hoa hồng tươi trong nắng

Tháng Ba đến kết tình sâu nghĩa nặng
Nhánh lan rừng đẹp trong trắng dễ thương
Hoa dại kia nở rạo rực bên đường
Để lữ khách lòng vấn vương khó tả

Giọt sương trải nằm dài trên chiếc lá
Ả gạo khoe ửng đôi má mỹ miều
Trên bầu trời chim vãng cảnh đáng yêu
Ta thỏa được thật nhiều điều cảm xúc

Tháng Ba đến đẹp một màu xanh lục
Gửi ngọt ngào vào những khúc tình ca
Ôi tháng Ba muôn màu sắc điệu đà
Như suối ngọt bồi cho ta cảm hứng

Như mật ướp để ong vờn lơ lửng
Như bóng chàng ngự sừng sững trong tim
Tháng Ba ơi ta mãi mãi kiếm tìm
Một cảm xúc hồn thơ ghim tri kỷ!

Ảnh minh hoạ internet

CẢM XÚC THÁNG BA

Tháng Ba đến thơm ngạt ngào hương bưởi
Họa mi sà vạch lá dưới vòm cây
Cho lời thơ cảm xúc lại đong đầy
Hồn thi sỹ gửi vào đây nỗi nhớ

Bằng lăng tím hai bên đường hé nở
Ả gạo kia đang bung đỏ lưng trời
Ban khoe mình một màu trắng tinh khôi
Xoan nhuốm cả một vùng trời yêu dấu

Tháng Ba đến ướp giọt tình bướm đậu
Để mộc niên chẳng chịu thấu tàn rơi
Gió lung lay cho cánh mỏng rụng rời
Để nhường chỗ cho quả phơi nét ngọc

Nàng thiếu nữ thướt tha từng gấm vóc
Dệt vần thơ nhờ gói bọc kỹ càng
Xuân mãn rồi đang chờ tiết hè sang
Lời thệ ước tim rộn ràng cháy bỏng

Tháng Ba đến tình em như chín mọng
Mong anh về được hâm nóng làn môi
Cho tình ta thắm thiết mãi tràn bồi
Đẹp giống tựa màu tinh khôi trong nắng.

Ảnh minh hoạ internet

HOA GẠO THÁNG BA

Dưới lưng trời hoa gạo đỏ bung ra
Cánh ban mỏng khoe ngọc ngà tinh khiết
Nhìn khung cảnh nhuốm muôn màu thật tuyệt
Nàng mộc miên níu tha thiết chẳng rời

Tháng Ba về sắc thắm cả muôn nơi
Xoan tím đã như rụng rời theo gió
Nhường nét ngọc cho quả khơi bày tỏ
Mùi ngọt ngào cau trước ngõ tỏa hương

Tháng Ba sang bằng lăng rộ bên đường
Chùm hoa dai cũng dễ thương không kém
Vẫn tinh khiết ngẩng cao đầu không thẹn
Sống khiêm nhường luôn giữ vẹn niềm tin.

Ảnh minh hoạ internet

ƯỚP NGỌT TÌNH ANH

Em ướp ngọt chút tình nồng cất giữ
Nhờ mây ngàn gió núi gửi về anh
Đã từ lâu em chắt chíu để dành
Niềm khát vọng gửi về anh yêu dấu

Em chỉ ước mình cách nhau bờ dậu
Xa mờ xa ai hiểu thấu cho lòng
Đêm mơ màng trào nỗi nhớ niềm mong
Trời rét ngọt khiến cô phòng thêm nữa

Ai khóa chặt tim em không mở cửa
Cho dâng trào giọt lễ ứa bờ mi
Gửi vào đây với tất cả những gì
Anh cất giữ nhỡ nhiều khi nó hỏng

Bờ môi ngọt mỏi mòn em trông ngóng
Muốn tình yêu được hâm nóng tháng ngày
Làn môi hồng hưởng thụ chút men say
Niềm hứng thỏa bấy lâu này chờ đợi.

Nghệ An, 24/2/2022

Ảnh tác giả

SỐNG KHỜ NHƯ HOA DẠI

Cuộc đời đã lắm bể dâu
Đừng chê hoa dại một câu chẳng chào
Trên trời ắt sẽ nhiều sao
Dưới đất cũng lắm ngọt ngào sắc hương

Những bông cỏ dại bên đường
Gió sương nhưng vẫn dễ thương mỹ miều
Nhìn vào cũng thấy đáng yêu
Lữ khách vẫn mến dẫu chiều tím loang

Biết bao lãng tử ngỡ ngàng
Tinh khôi duyên dáng đoan trang dịu hiền
Càng nhìn càng lại thấy duyên
“Tuy là khờ khạo chính chuyên một lòng”.

Đêm 18/3/2023

Ảnh minh hoạ internet

Võ Thị Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: