Chùm thơ – Thơ Hoàng Anh Dũng (Bút danh, Kiếp Xa Nhà)

14/04/23 – 04:04

Tác giả Hoàng Anh Dũng

TÌNH YÊU KHÔNG CÓ LỖI

Mình vẫn còn yêu nhau lắm phải không
Đêm trộm nhớ ngày thầm mong da diết
Dẫu xa vắng hai phương trời cách biệt
Khối tình nồng hoài tha thiết trong tim

Luôn nhớ nhung mà chẳng thể đi tìm
Cho day dứt lắng chìm vào sâu thẳm
Yêu nhiều thế nên tim đau.. đau lắm
Gói nồng nàn cùng say đắm chôn sâu

Đã bao lần mình muốn hỏi thăm nhau
Nhưng bỗng thấy cơn đau ghì chặt lại
Người buông tay tiễn người đi xa mãi
Lòng dặn lòng thôi khắc khoải đợi mong

Duyên của mình là duyên lỡ phải không?
Chạm mặt nhau giữa dòng đời tấp nập
Hai trái tim gọi nhau chung nhịp đập
Hai tâm hồn hòa nhập lối yêu thương

Gặp nhau rồi lại không thể chung đường
Đành quay gót về hai phương tách biệt
Phút buông tay cả hai… còn chưa biết
Tình không phai mà bất diệt trong nhau

Không giữ gìn hạnh phúc được bền lâu
Nhưng người ạ! Tình yêu… đâu có lỗi
Nếu yêu thương mà trở thành mang tội
Thì chia tay.. đánh đổi được gì không

Giữ trong nhau nỗi nhớ đậm sắc nồng
Để minh chứng tình yêu không có lỗi
Mình đã qua thời thanh xuân nông nổi
Nên giấu người trong góc tối con tim

Để mỗi đêm đành lặng lẽ đắm chìm
Vào sâu kín rồi lặng im thầm nhắc
Người nơi xa bão lòng còn giăng mắc
Ta nơi này cũng dằng dặc mưa ngâu

Tình yêu ơi!… Tình yêu… có lỗi đâu!
Lỗi chỉ tại mình yêu nhau nhiều quá
Vừa nồng thắm đã buông tay vội vã
Đâu biết rằng tim đã ngã trong tim

Đúng hay sai tình vẫn mãi lặng im
Chỉ thổn thức kiếm tìm trong ký ức
Khi nỗi nhớ dâng lên đầy nơi ngực
Biết tình yêu là có thực người ơi!

Ảnh minh hoạ internet

MẮT TRONG

Ai khắc đậm phiến sầu trên khóe mắt
Giọt long lanh theo vết khắc tuôn dòng
Ngón tay ngà em lau hết được không
Bao chua xót vết thương lòng năm cũ

Ai giăng mắc áng mây sầu che phủ
Cho làn môi quyến rũ nhạt màu son
Giữ chi em bao năm tháng mỏi mòn
Tình đã nhạt sao mãi còn vương vấn

Em đừng tiếc, đừng đau và đừng hận
Bởi trái ngang đùa giỡn phận má hồng
Cười lên em cho đáy mắt xanh trong
Không hoen ướt bởi đôi dòng lệ ứa

Tháng ngày trôi hững hờ qua song cửa
Mảnh trăng thề người cắt nửa mang đi
Còn trong em một nửa… giữ làm gì
Thêm cay đắng chút xuân thì còn lại

Em say khướt lệ vùi men vụng dại
Liệu ngày xanh có còn mãi không em
Bấy năm trôi bao lá rụng bên thềm
Sao nỡ để tiếng mưa đêm thổn thức?

Em đừng giữ tim đau trong lồng ngực
Đừng mãi chìm trong ký ức đau thương
Để lòng em phủi sạch những vấn vương
Mùa hoa mới lại tỏa hương thơm ngát

Không còn nữa hơi cay trong lồng mắt
Chẳng còn nghe vị mặn chát trên môi
Cười lên em thanh xuân sắp cạn rồi
Đừng hờ hững để ngày trôi hoang phí

 

Ảnh tác giả

SỢI NÀO CHO TA

Người trao một sợi tơ lòng
Ta mang đến sợi tơ hồng xe duyên
Sợi người… trải lắm truân chuyên
Còn ta sợi mới… vẹn nguyên chưa dùng

Kết vào thành sợi thủy chung
Ngỡ rằng chắc sợi.. lại chùng quá nhanh
Sợi chùng người lại chẻ thành
Mỏng manh nhiều sợi… đoạn đành chia ly

Sợi vui người giấu mang đi
Sợi buồn ta nhận ôm ghì trong tâm
Người đưa sợi nhớ ta cầm
Sợi thương người nỡ âm thầm cắt đôi

Sợi tình theo gió mây trôi
Xót thay sợi nghĩa!… đứt rồi người ơi!..
Sợi ân, sợi ái buông lơi
Sợi đau cuộn lại… rã rời trong tim

Sợi buồn gởi chốn lặng im
Sợi đau quyện với nổi chìm, nhục vinh
Ta mang sợi nhớ bên mình
Sợi thương còn nửa… yên bình ngủ say

Người ơi!.. sợi đắng, sợi cay
Biến thành sợi chỉ để may lại lòng
Sợi thương hóa sợi tơ đồng
So dây, thả phím.. uốn cong sợi buồn

Trời giăng muôn sợi mưa tuôn
Theo mưa gió tạt sợi buồn lung lay
Sợi nào nấc giữa cơn say
Hình như.. sợi nhớ.. mỗi ngày.. dài thêm

Người ơi!.. sợi cứng, sợi mềm
Sợi vui người giữ có têm thành trầu
Sợi nào trằn trọc canh thâu?
Lại là… sợi nhớ… đã lâu… vẫn bền

 

Hoàng Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: