Chùm thơ tình – Ái Quê (Nghệ An)

20/02/23 – 02:02

Tác giả Ái Quê

ÁI QUÊ LỜI GIẢN DỊ

Vừa mới đây có người hỏi Ái Quê
Quê ở Đô Lương hay Thanh Chương rứa nạ
Em trả lời thương em là tên Ái ạ
Cha gốc Đô Lương về quê mẹ Thanh Chương

Tuổi ấu thơ sáng cắp sách tới trường
Chiều mót lúa, chăn trâu, mò cua, bứt cỏ
Tối đến đỏ đèn em thả hồn theo gió
Ngó sách em cười mồm em hát líu lo

Nhà em nghèo cơm ăn chẳng đủ no
Mẹ nạo sắn hấp Ngô cho em ăn đủ bữa
Cha khổ một đời nài lương chống đỡ
Phở chút đất thừa trồng sắn nhớ mà thương

Ái hôm nay đi qua nửa chặng đường
Nghèo vẫn thế tình người em vẫn thế
Dù nắng dù mưa cuộc đời dâu bể
Em vẫn vui cười ghép nhạc hát vu vơ

Ai đó có cười và có nói em ngơ
Em vẫn vậy không thể nào khác được
Nếu cuộc đời chọn cho em điều ước
Em ước an bình sống giản dị yêu thương

Ngày 16/07/2022.

 

VẪN ĐONG ĐẦY NHƯ THẾ

Em trở về xóm 4 Thanh Dương
Cuốc cỏ, chăm vườn, thăm ngôi nhà của mẹ
Về chính nơi mẹ yêu anh ngày bé
Đến lúc trưởng thành mẹ giao hết cho em
Về nơi đây ôn lại phút êm đềm
Rú Quán, Khe Hương con đường quen thuộc
Em về nơi mấy chục năm chung bước
Nắm chặt tay nhau rảo bước những đêm hè
Bao nhiêu năm tình nghĩa phu thê
Đời vẫn thế đong đầy bao kỷ niệm.

 

GỬI CON NGÀY NHÀ GIÁO

Sáng hôm nay trường mẹ mít tinh
Khai giảng, tâm tình nhớ ngày nhà giáo
Một ngày vui mẹ tinh thần diễn mạo
Cũng áo dài cũng chải chuốt chút phấn son

Chợt giật mình mẹ nhớ đến ngày con
Hướng Hà Nội viết đôi lời tâm sự
Ngày ấy sinh con một ngày đáng nhớ
Ngày 20 tháng 11 nha con

Sáng mẹ mít tinh tối con khóc om sòm
Ngày nhà giáo nên con hiền thảo lắm
Mẹ ngước nhìn con nụ cười say đắm
Ngắm gái đẹp xinh bố ôm ấm trong lòng

Cuộc đời người giống hệt một dòng sông
Lúc êm ả lúc sóng gầm dữ dội
Có những lúc mẹ trầm ngâm tự hỏi
Và tự trả lời quên mệt mỏi bởi có con

Những ngày đầu con mới chạy lon ton
Con mũm mĩm mắt tròn xoe yêu lắm
Mẹ thương con tận đáy lòng sâu thẳm
Bố cũng yêu nhiều mong con khỏe đẹp xinh

Ngày con vào trường đại học một nữ sinh
Nụ cười ấy thảo hiền duyên dáng lắm
Ngành thiết kế là ngành con say đắm
Sản phẩm tinh tường đồ họa tốt con yêu

Con gái kỹ sư vẫn nhỏ nhẹ yêu kiều
Vẫn lả lướt đáng yêu nhiều lắm nhé
Cố lên con với tinh thần tuổi trẻ
Vui vẻ yêu đời khởi nghiệp tốt nghe con.

TP Vinh, ngày 20/11/2021

THẢ HỒN THEO GIÓ

Con lại trở về đồng lúa quê ta
Lá vẫy ngả nghiêng như chào người xa xứ
Con thích quá không ngại ngần lưỡng lự
Lội bờ mương ngắm ruộng lúa quê nhà
Ba lăm năm con sống ở phương xa
Nhưng đối với con ruộng đồng trong trí nhớ
Nơi ấy trong con đã từng một thuở
Sớm đến trường ,chiều ra ruộng với cha
Có những hôm từ sáng sớm đến chiều tà
Mót lúa.chăn trâu,mò cua,bứt cỏ
Cũng có lúc con thả hồn theo gió
Chễm chện lưng trâu ngắm cảnh hát vu vơ
Hôm nay con về ngẫu hứng làm thơ
Yêu nhớ lắm quê mình Sông Giăng Núi Bút.

Nghệ An, ngày 26/05/2021

ĐÚNG KHÔNG ANH

Anh hẹn em về tìm lại ký ức xưa.
Ngắm cảnh Sông Giăng nghe câu hò xứ Nghệ
Anh hẹn em tết ni về cùng nhé
Ngắm cảnh quê mình đò Cận bến sông xưa
Anh đã cùng em giải nắng dầm mưa
Mót lạc triền đê trốn tìm thở ấy
Có nhiều hôm anh mải mê bứt ngấy
Quên hết việc nhà về mẹ trót roi cho
Em chỉ đứng nhìn chẳng dám chạy vô
Lòng chỉ biết thương anh đẫm lệ
Anh em mình thân nhau thuở bé
Em sống vô tư khờ khạo quá không anh
Nửa đời lang thang em không của để dành
Không vật chất tiền tài trống rỗng
Em vẫn vui và mỉm cười em sống
Như thế vô tư khờ khạo đúng không anh.

Nghệ An, ngày 19/01/2021

 

CHỊ HÀ EM

(Ngày lễ 22/12 thương chị, nhớ anh quá)

Em viết vài lời gửi chị của em
Người chị cả chúng em thương kính mến
Cảm ơn cuộc đời đã đưa chị đến
Về làm dâu làm chị cả chúng em

Chị và anh hạnh phúc ngắn chẳng êm đềm
Anh mất sớm đời chông chênh thương chị
Nay mẹ cha già chị chăm lo từng tý
Lặng lẽ âm thầm với bổn phận làm con

Các em ở xa biết lo lắng chưa tròn
Chị tha thứ thương các em dạy bảo
Cha mẹ vui có con dâu hiếu thảo
Các em cười khi được chị cả bảo ban

Chị thiệt thòi hơn nhưng chị chẳng phàn nàn
Một mình nuôi con khi chưa tròn 28 tuổi
Chị và anh yêu thương trong quân đội
Chị phục viên anh mãi đã đi xa

Ngày lễ hôm nay đồng đội hát ca
Em buồn quá nước mắt rơi thương chị
Nhớ anh em buồn viết vài lời suy nghị
Cầu mong an bình chị khỏe để em vui.

Ngày 22/12/2020

Ái Quê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: