Chùm thơ tình – Bích Đào (Phú Yên)

25/02/23 – 08:02

Tác giả Cô Đào

CẬU…

Cậu tôi yên giấc ngủ say
Cạnh bao đồng đội tháng ngày bên nhau
Nén nhang ngoại thắp lòng đau
Bùi ngùi tựa cửa giọt châu ngắn dài…!
Cậu ơi… giờ cậu nơi đâu….?
Cùng đồng đội ở núi sâu đêm ngày
Nhang thơm cuộn khói toả bay
Hiu hiu gió tỏa là hay cậu về
Ngoại chờ cậu mãi chân đê
Nơi cánh diều lạc giữa trưa năm nào
Cậu ơi… giờ cậu nơi nao..???
Biết lưng ngoại đã gánh báo mỏi mòn
Thân xác cậu có vẹn tròn…?
Hay là mỗi mảnh thơm hương đất trời…!
Linh hồn có được nghỉ ngơi…?
Hay đang nhớ ngoại chơi vơi bốn bề
Sông sâu núi thẳm sơn khê
Nơi nào cậu hỡi …bộn bề nhân gian
Nén nhang tỏa trắng ngút ngàn
Ngoại ngồi đợi giữa nhân gian lưng còng
Tóc sương bạc cả rêu phong
Ngoại chờ cậu hết long đong kiếp này
Đồng đội với cậu có hay
Nghiêng cơn gió mát về ngay bên thềm..

Phú Yên, 27.07.2022

ĐI TÌM NÀNG BÂN

Có ai từng muốn gặp Nàng Bân
Để trao nàng lời hẹn lòng ấp ủ
Cất giấu trong tim bao mùa thu cũ
Để xuân về kịp hẹn thốt lời trao

Có ai từng chờ đợi cạnh bờ rào
Nghe bước chân nàng Bân nhón gót
Nhè nhẹ khua lối sỏi sao mà ngọt
Liếc mắt chờ nghe áo ấm xuýt xoa

Có ai từng nghe hương bưởi thoảng qua
Nhớ nàng Bân hít hà trong lồng ngực
Nhớ thổn thức nhớ dạt dào hồi ức
Chiếc áo len chờ mãi tháng ba về

Có ai từng nhớ lắm rặng tre quê
Cứ xạc xào khi nàng Bân qua ngõ
Muốn níu tóc mây gởi lời theo gió
Gởi nỗi nhớ nàng vò võ bởi tháng ba

              “”Nhớ rét tháng Ba -Nhớ rét Nàng Bân “”

Phú Yên,15.03.22

 

Ảnh tác giả

BỞI YÊU

Anh đã vì em khổ quá nhiều
Canh trường thao thức tóc hoa tiêu
Cùng em chăm bẳm đàn con nhỏ
Chẳng tiếng thở than chỉ nhoẻn cười

Anh đã vì em mệt lả người
Mà vẫn đằm thắm nhắn vợ ơi
Chạy xe cẩn thận trời mưa nắng
Đường vắng xa xôi giữa dốc đèo

Vì em ba lô lại thật nghèo
Hành trang gác lại bước chân phiêu
Xếp lại bức tranh đang vẽ nửa
Rừng xuân lạc cả tiếng chim kêu

Gác lại ước mơ giữa nắng chiều
Rong ruổi thu đông dáng liêu xiêu
Nghiêng vai cho em làm điểm tựa
Giang tay em dựa cả nồng nàn

Trao em hết cả những chứa chan
Hao gầy hết cả gót thời gian
Ngọt bùi nồng ấm rồi cay mặn
Nghiêng hết về em bởi vì yêu.

 

MƯA KỶ NIỆM

Mưa nhớ em
Hay mưa nhớ người nơi ấy
Ngúng nguẩy
Dỗi hờn
Rồi thương nhớ
Lệ rơi…
Mưa chơi vơi
Lạc về trong kỷ niệm
Xôn xao…
Cánh phượng thắm năm nào
Ép khô sau trang vở
Dòng lưu bút tuổi thơ
Mầu nhiệm
Ùa về…
Đứa ở sơn khê
Đứa về vùng biển
Đứa thuộc miền miên viễn
Xa xôi…
12 A2 lớp tôi
Kỷ niệm chơi vơi
Chợt về trong suốt
Nhảy nhót những cái tên
In dấu trong tiềm thức
Đại Hải, Thanh Trường, Giang, Đạt, Đào, Thủy, Cúc
Tuyết Huyền Chi Giang Vũ Luận Tuyên Kiên
Thái Sự Khoa Khiêm Dân Thành Anh Hạnh Hải Huyền
Hiệp Hoan Anh Thức Bắc Trung Nam Sơn Hà nhớ mãi
Long Nhuận Hải nơi xa còn lại
Kỷ niệm ùa về..
Đắm đuối …
Trong mưa cuối tháng Ba.

Mưa cuối tháng 3.22

NẮNG THÁNG BA

Nắng quá nhiều em có mệt không em
Hãy về đây dựa vào anh em nhé
Bờ vai đây em tựa vào khe khẽ
Hít thở vài giây cho nắng dịu lại nào

Gió đưa mây về tận phía trời cao
Còn lại em với nắng Lào rực lửa
Sóng tháng ba cũng cồn cào soạn sửa
Vỗ về em cho một thoáng dịu hiền
…………
Hãy cứ nghiêng về với phía biển anh
Xõa mái tóc bồng bềnh trên sóng cả
Dìu dịu nghe tiếng khơi xa ngọt lạ
Cứ du dương chẳng cần gió lạc về

Vai anh đấy em cứ dựa đừng chê
Đủ vững chãi cho em làm điểm tựa
Đủ mềm mại cho bồng bềnh em dựa
Và đủ nồng cho em phải lịm say

11.03.22

THÁNG BA ƠI

Tháng Ba về ai có nhớ nhau chăng
Lá trầu xanh quyện hương cau ngan ngát
Nắng tháng Ba dịu dàng man mác
Tóc gió bay hương bưởi mãi nồng nàn

Tháng Ba về ai nhớ chuyến đò sang
Chở e ấp giữa chiều làng đằm thắm
Chiền chiện râm ran trên đồng vàng óng
Tháng Ba về ai có nhớ ai không…

Nỗi nhớ trải dài cả vạt nắng bên sông
Ửng má ai hồng giữa một chiều tan học
Chân bước thật nhanh rút đòng đòng giấu cặp
Chiến nón thẹn thùng nghiêng ánh mắt xa xôi

08.03.22

Mưa Xuân…
Thành phố mình lại đón những cơn mưa
Vị rét đầu xuân hanh hao se lạnh
Nắng nhẹ nhàng biển xôn xao chải chuốt
Ngược gió chiều xanh mướt những hàng dương…

Phú Yên 07.02.2022

Bích Đào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: