11/08/23 – 10:08

THU SẼ ĐẾN
Thu sẽ đến nhìn lá vàng úa đỏ
Nắng nhạt nhòa cơn gió cũng lao xao
Hạ đã đi chẳng biết đến chừng nào
Để thu đến bao lá vàng rơi rung.
THU ĐÃ VỀ
Cuối hạ rồi mà sao còn lưỡng lự
Thu đợi chờ nên cứ mãi băn khoăn
Cả bốn mùa thu tiếp nhận trong năm
Suốt canh trường đêm nằm tim thổn thức.
THU ĐẾN RỒI
Nắng nhuộm vàng đã trải khắp muôn nơi
Thu đến rồi nên vùng trời xanh thẳm
Em nghĩ gì đôi mắt dõi xa xăm
Dù lời hứa hằng năm em vẫn giữ.
ĐÊM THU
Trăng thu mới nhú chưa đầy
Trăng hạ xót lại hao gầy héo hon
Dù sao trăng vẫn cứ tròn
Giá như em vẫn như còn ngày xưa.
MÙA THU LÁ BAY
Thu về sao lại lá vàng
Nhưng người tình cũ lại càng nhớ lâu
Dù em sống ở nơi đâu
Lá bay anh vẫn bạc đầu yêu em.
NỖI NHỚ THU XƯA
Thu xưa ngỡ một bài ca
Chờ mong ngày ấy sẽ là của nhau
Thế mà em bỗng quên mau
Quên đi hứa hẹn làm đau đớn lòng.
THU NÀY LỠ RỒI
Đã đành duyên phận phải chiều
Trong lòng cứ thấy mãi điều nhớ nhung
Yêu mà chẳng được bước cùng
Kiếp sau gần gũi thủy chung trọn đời.
THU LẠNH
Đêm thu lạnh trời lãng đãng đám mây
Cứ dày vò trong canh thâu trăn trở
Bỗng giật mình nghe đâu tiếng thở dài
Bài thơ tình chưa viết dài dừng lại.
THU NGÀY ẤY
Bao thu rồi nhìn lá vàng rơi mãi
Chuyện tình xưa giờ nghĩ lại cũng buồn
Dáng hình em trong anh luôn khắc khoải
Xa lâu rồi anh sợ mãi không em.
ĐÔI MẮT
Đôi mắt ấy nhốt anh trong trú ngụ
Để đắm chìm với ánh mắt anh thương
Làm sao được vì vấn vương xa cách
Gió thu ơi ta chịu cảnh ngỡ ngàng.
Lê Toàn Quyền
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân