Chùm thơ tình bốn dòng – Phương Ngô

28/02/23 – 10:02

Tác giả Phương Ngô

MỘT NỬA

Thu dịu dàng chưa anh
Sao mùa chưa gõ cửa
Hay còn thiếu một nửa
Nửa… hồn em… hồn anh.

 

GỬI MỘT NỬA

Ta vì người mà trăm lần rơi lệ
Người vì ta hãy chôn giấu cuộc sầu
Trăm năm nữa ừ thì… trăm năm nữa
Lại vì người xin được… nước mắt rơi.

 

DƯ VỊ

Khi chiều hắt… lên tường loang vệt nắng
Là xem như… hoàng hôn đã tắt rồi
Khi anh xát… vào màn đêm dòng lệ
Là ngọt ngào… bỗng chốc hoá phai phôi.

 

VÔ THƯỜNG

Giá mà ta hiểu được
Cuộc sống vốn vô thường
Nhân duyên dường khó gặp
Ắt… dễ gì… tay buông…

 

NẾU CÓ THỂ

Nếu có thể chia mùa thu làm đôi
Anh có ước sẽ phần em một nửa
Nếu tiếng yêu cũng nhẹ như lời hứa
Anh ước gì hay chỉ ước riêng em…?

PHƯƠNG NGÔ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: