Chùm thơ tình – Châu Văn Bình

16/02/23 – 03:02

Tác giả Châu Văn Bình

MƯA…..

Mưa rơi hoài rơi luôn cả tình anh
Dành cho em bao chân thành hi vọng
Mưa cứ rơi chỉ còn hình thiếu bóng
Có một người lạnh cóng cả com tim!

Bao ước mơ theo mưa đã lắng chìm
Vào quên lãng anh ngừng tìm rồi đó
Anh viết thơ gửi chân tình theo gió
Đến một nơi mà có bóng người thương!

Mưa hắt hiu phủ kính cả con đường
Làm cho anh như mất phương lạc lối
Trong nỗi nhớ con tim còn lục lọi
Một mối tình mang nuối tiếc khôn nguôi!

Mưa cứ rơi mọi thứ vẫn êm trôi
Qua đời anh như những lời từ biệt
Nói với anh một tình yêu bất diệt
Đã phai mờ nên đoạn tuyệt từ đây.

Mưa cứ rơi qua lối nhỏ chiều nay
Hòa với gió làm cay cay khóe mắt
Anh hiểu ra một tình yêu bền chặt
Là hai người yêu chân thật dài lâu!

Cơn mưa dầm bao giờ cũng thấm sâu!

 

YÊU ANH EM NHÉ…

Hay là mình thử hò hẹn nha em
Để con tim có thêm điều mới mẻ
Anh và em giờ cũng đâu còn trẻ
Vẫn một mình cô lẻ mãi vậy sao!

Anh biết em dang dở mối duyên đầu
Nên chẳng muốn bước chân vào tình cảm
Thấy em buồn anh xót xa nhiều lắm
Bàn tay này cho anh nắm được không!

Hôm nay anh can đảm nói thiệt lòng
Anh muốn được làm chồng em rồi đó
Muốn cùng em cả đời này gắn bó
Mãi không rời sóng gió chẳng lìa xa!

Ý em sao muốn hò hẹn hay là
Để anh đến tận nhà thưa ba mẹ
Được quen em rồi xin làm con rễ
Chọn ngày lành mình làm lễ đón dâu!

Em bằng lòng là mình sẽ yêu nhau
Tình cảm ấy sẽ ngọt ngào bất diệt
Cũng vì em là một người đặt biệt
Rất chung tình anh nhất quyết phải yêu!

Chịu nha em… Cô gái anh thương nhiều…!

 

Ảnh minh hoạ internet

EM CÓ THÍCH DÒNG THƠ TÌNH LÃNG MẠN…

Em có thích dòng thơ tình lãng mạn
Đó như là một người bạn của anh
Bao lời khuyên rất thật dạ chân thành
Mà tình thơ đã dành cho anh đó!

Em có thích được cùng anh gắn bó
Cùng thơ tình mang duyên nợ đôi ta
Từ mới quen rồi về dưới mái nhà
Dòng thơ tình luôn mặn mà lai láng!

Em có thích khi bình minh mỗi sáng
Ánh Mặt Trời ló dạng dưới màn sương
Anh viết lên bức tranh tựa thiên đường
Về tình yêu người anh thương trọn kiếp!

Hay những lúc chiều hoàng hôn nắng đẹp
Anh ngỏ lời lòng ghép tiếng yêu em
Khi vầng dương tắt nắng rọi bên thềm
Hai tâm hồn mình càng thêm quyện chặt!

Em có thích một tình yêu son sắt
Của đôi mình được nhắc mãi trong thơ
Câu chuyện tình yêu… đôi lứa tình cờ
Mang cái kết bất ngờ nên duyên nợ…!
Em có thích… ở cùng anh… không hở…!

 

NẾU MỘT NGÀY CON TIM EM MỆT MỎI…

Nếu một ngày con tim em mệt mỏi
Hãy nhìn về nơi phía cuối còn anh
Tình yêu kia bao năm mãi chân thành
Hướng về em chỉ dành riêng em đó!

Nếu một ngày tự nhiên con tim nhỏ
Đã xiêu lòng hãy bài tỏ nha em
Đừng một mình thao thức suốt cả đêm
Vì nhớ anh làm anh thêm xa xót!

Được em yêu vị tình kia sẽ ngọt
Thêm chân thành ta mãi thuộc về nhau
Chữ nhớ anh sẽ hạnh phúc dâng trào
Em đồng ý mình bắt đầu em nhé!

Ở bên nhau sống hết đời tuổi trẻ
Có chuyện gì cùng chia sẻ nhau nghe
Được không em cô gái anh thương nè
Anh sẽ đợi ngày em về bên cạnh!

Không có em cuộc đời sao cô quạnh…!

 

NGƯỜI SẼ MÃI YÊU TÔI…

Người bảo rằng sẽ mãi mãi yêu tôi
Như vì sao trên trời luôn tỏ sáng
Cả đời này luôn cùng tôi bầu bạn
Bằng mối tình không thời hạn cách xa!

Và thế rồi những năm tháng trôi qua
Tôi luôn vẫn thật thà và tin tưởng
Nhưng con tim người chia thành hai hướng
Một cho người một uốn lượn ngược xuôi!

Tôi hiểu là mình chỉ tới đây thôi
Vì tôi biết trên bầu trời rộng lớn
Tôi bé nhỏ chỉ như là cái bóng
Dưới ánh sao mơ mộng một thiên đường!

Ngước lên nhìn ngàn tinh tú muôn phương
Tôi cảm thấy mình dường như chẳng thể
Giữ chặt lấy một tình yêu như thế
Nên bây giờ tôi lặng lẽ buồn tênh!

Ước một ngày… có ai ở… cạnh bên…!

Châu Văn Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: