Chùm thơ tình – Chea Ratana

10/03/23 – 07:03

Tác giả Chea Ratana

TỰ NHỦ

Tự nhủ với lòng thôi vấn vương
Đừng hoài chua xót suốt đêm trường
Dấu ái ngày xưa xin gói lại
Từ nay chôn kín tận tim thương!

16/5/2022

CHÚT MỘNG THỪA

Một thoáng suy tư nhớ chuyện xưa
Luyến lưu kỷ niệm tiếc sao vừa
Ngày kia hò hẹn bên bờ suối
Tối nọ chờ nhau cuối rẫy dưa

Gợi nhắc trăng thề bao hẹn hứa
Miên man gió mát mấy lời ưa
Thẫn thờ chốn cũ hồn mơ tưởng
Ray rứt về ghim chút mộng thừa…

 

CÙNG TRĂNG

Lơ lửng tầng không một ánh trăng
Sáng soi nhân thế dáng cô Hằng
Nước hồ gợn sóng lăn tăn nhẹ
Lá cỏ đùa reo đượm sắc vàng

Thao thức nữa khuya cùng nguyệt tỏ
Nỉ non tâm sự mấy câu phàn
Trăng ơi còn nhớ người năm cũ
Ước hẹn cùng ta… chẳng mộng sang!

17/5/2022

Ảnh minh hoạ internet

MỐI TÌNH ĐẦU

Một chuyện tình nay đã thành dĩ vãng
Vẫn không quên lòng man mác buồn vương
Trọn yêu thương… nghe dế khóc đêm trường…
Khi ký ức ngang về miền kỷ niệm…

Tiếng yêu thương vang lên trong tiềm thức
Chẳng thể nào nhòa nhạt được đâu anh!
Lời hứa chung đôi xây mộng yên lành
Nay đã lùi thật sâu trong quá khứ

Mỗi người một phương… sầu vui lữ thứ
Còn mong đâu ước mộng mối tình đầu!

11/6/2022

CÒN CHĂNG CHỮ TÌNH

DÁNG ủ rũ, liểu hờn trăng lạnh
XƯA bên nhau dạo cảnh ngắm trăng
NÍU mây với hỏi chị Hằng
MẢNH đời sót lại còn chăng chữ tình?

TRĂNG vẫn đó, in hình ta đấy
GẦY khẳng khiu, chỉ thấy buồn vương
NGÀY qua tháng lại vô thường
NAO nao tâm trí khôn lường nỗi đau…

ĐÔI dòng gửi, về nhau cho tỏ
BÓNG đơn côi, lối nhỏ đi về
GIỜ mang bao nỗi ê chề
ĐÂY còn ngóng đợi đó về đoàn viên

LẺ bầy lạc, bạn hiền tủi thế
ĐÀN vọng đêm, tiếng dế hòa say
DÁNG XƯA NÍU MẢNH TRĂNG GẦY
NGÀY NAO ĐÔI BÓNG GIỜ ĐÂY LẺ ĐÀN

23/1/2023

Chea Ratana

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: