Chùm thơ tình – Đặng Kim Tiến (Bắc Giang)

16/03/23 – 11:03

Tác giả Đặng Kim Tiến

TÌNH ĐẸP MÃI

Em yêu lính không bao giờ phải tính
Vì tim anh luôn trao triệu bông hồng
Em biết ơn anh, từ trong sâu thẳm
Yêu em nồng nàn,và rất đỗi thuỷ chung

Bao nhiêu năm rồi, ngày nào cũng vậy
Không phải chỉ quà, mồng tám tháng ba
Mồng chín, mồng mười, quanh năm suốt tháng
Anh đọng trong em, bóng dáng một người

Em nguyện yêu lính, không bao tính
Mình đã yêu nhau, xuyên suốt cuộc đời
Dù bão dông, mưa nguồn, chớp bể
Cả trái đất này em yêu một anh thôi!

Ảnh tác giả

QUÀ THÁNG BA

Anh đã tặng em, quà tháng Ba
Tờ thiếp hồng, và cả hoa hồng nữa
Em cảm động, lòng vui thầm hứa
Anh cứ yên lòng, làm nhiệm vụ vùng biên

Là vợ lính, em xứng đáng vợ hiền
Em sẽ đảm đang, việc nhà trọn vẹn
Em biết anh, mỗi năm tháng Ba đến
Anh không về, chỉ gửi quà ảo tặng em thôi

Chỉ vậy mà, em vẫn rất vui”
Em thương anh, nơi chiến hào lạnh rét
Cái rét nàng bân kèm theo sấm sét
Công việc dập dồn, anh vẫn nhớ quà em

Em mong một ngày, mình được kề bên
Anh sẽ tặng em,hoa thật,không phải ảo
Và lúc đó tay trong tay đi dạo
Hạnh phúc ngọt ngào anh âu yếm hôn em!

 

Ảnh tác giả

THÁNG BA MÙA HOA GẠO

Tháng Ba hoa gạo, đỏ triền sông
Em chờ người ấy, chẳng lấy chồng
Nhưng người ấy đi, không trở lại
Để em buồn, lòng dạ mông lung

Tại sao, người đi mãi không về
Trách người, sao quên hẳn lời thề
Để em một mình, ra trông ngóng
Hoa gạo buồn, rụng đỏ sườn đê

Anh có biết, em đợi em trông
Một mình, vẫn ra đứng bến sông
Nhớ ngày chia tay, anh đã hứa
Để em buồn anh có biết không?

Thế là thấm thoát, bao tháng Ba
Bao mùa hoa gạo, đã trổ hoa
Vắng bóng người xưa, không về nữa
Cây gạo ven sông, cũng đã già!

 

TRẨY HỘI XUÂN

Hẹn nhau đi trảy hội xuân
Vậy mà anh lại khất lần không sang
Hôm qua đi hát bên làng
Vắng anh em thấy nhỡ nhàng buồn hưu

Hội xuân giờ đã đã xế chiều
Người ta khăn áo dập dìu tiễn nhau
Còn em chẳng thấy anh đâu
Trách ai lời nói qua cầu gió bay

Mùa xuân nay đã cạn ngày
Bao giờ cho đến hội này năm sau
Để em mơ được gặp nhau
Mong anh đừng để trầu cau úa tàn!

 

PHẦN ANH MỘT CHÚT HƯƠNG XUÂN!

Anh không về, vì bị f0
Em đứng cửa ngóng trông mỏi mắt
Biết là anh giờ đang rất mệt
Nhưng ở xa chẳng biết làm gì

Gọi cho anh, chỉ muốn thầm thì
Động viên anh, cố lên cho khoẻ
Anh ho và đau đầu không thể
Nói với em nhiều, anh nhắm mắt nằm yên

Em ngắm cây đào, cây quất ngoài hiên
Đã rụng hết hoa, may lại ra đợt khác
Hoa và quả như chờ anh về tết
Nên cố tình nở lại để chờ anh

Em mong anh bệnh chóng khỏi nhanh
Không đọng lại hậu quả vì covid
Anh sẽ về bên em một ngày gần nhất
Chụp chung bức hình đang còn chút lộc xuân.

Đặng Kim Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: