Chùm thơ tình – Đặng Việt Thy

28/02/23 – 08:02

Tác giả Đặng Việt Thy

TÌNH GIÀ

Anh mở tim ra dâng hết tình trần
Sưởi ấm tim em những đêm Đông lạnh
Nép vào vai anh cho đời sóng sánh
Mầm tình yêu mơn mởn buổi Xuân thì !
Trọn vẹn tim yêu, trọn vẹn chân tình
Ôm trọn vẹn trái tim nồng say đắm
Lửa trong tim chuyền cho nhau hơi ấm
Truyền hết ngọt ngào để khỏi mất nhau !

Ảnh minh hoạ internet

KHI LỄ TÌNH NHÂN VỀ

Có giọt nắng
về khơi tình xuân cũ
Hoa cạn mùa
hư ảnh mãi lung linh
Đêm thao thức nhìn trăng còn nửa khuyết
Vẫn say sưa dưới ánh sáng ngọt tình .
Gió mùa cũ
lao xao miền ký ức
Hương tàn rơi
thương cánh mỏng tinh khôi
Làm thêm nhớ cánh vàng bông cúc nhỏ
Dáng như thơ, mơ mộng mãi vãn hồi .
Đừng rơi lệ ,
hoa tràn về mọi nẻo
Một chút thơm trên má mãi đọng hoài
Chẳng biết nép vào đâu khi nhung nhớ
Anh một mình giữa đêm vắng lơ ngơ .
Mong tìm lại chút thương xưa mùa cũ
Bông hồng trao thắm dạ khó phôi phai
Anh chỉ biêt gửi tình theo mây gió
Để yêu thương theo mãi dáng trang đài .

VThy 12/2/023

 

LƯU LUYẾN TRỜI XUÂN

Anh trở lại thăm đường xưa lối cũ
Mùa chưa qua mờ nhạt dáng xuân rồi
Bước lặng lẽ nghe lòng khơi hoài niệm
Xuân …ơi Em ! Sao lòng khó buông trôi ?
Xuân chưa đi mà đã nhớ lắm rồi
Nhớ hạt nắng dịu dàng sa trước ngõ
Những bông hoa ngạt ngào hương theo gió
Nghe nơi lòng xao xuyến với nhớ thương .
Xuân chưa đi mà đã nhạt môi hường
Nghe mắt ướt tưởng chừng xa vời vợi
Xuân đâu hiểu ngày nao vừa về tới
Lòng ngùi ngùi tay nắm sợ chia xa .
Biết một ngày rồi xuân sẽ đi qua.
Muốn níu lại đâu dễ gì giữ được
Lòng lưu luyến với bao dòng sướt mướt
Cũng đành thôi từ tạ tiễn nhau rồi .

VThy 10/2/023

 

CÕI RIÊNG EM

Anh giấu em
vào
thẳm sâu nỗi nhớ
Để đêm nghe
vang vọng tiếng thầm thì
Anh giấu em
vào
tận cùng hơi thở
Để nghe tim
thỏ thẻ trải lòng yêu
Anh dìu em
bằng lời thơ vàng ngọc
Em kiêu sa
ngoan mãi nét diễm kiều
Đưa em về
bờ cõi xa …tiềm thức
Cõi riêng mình
mãi tỏa sáng … tình yêu .!

VThy 602017

YÊU THƯƠNG

Đã khép lại một năm
Lại bắt đầu năm khác
Thời gian đi …đi mãi
Xuân theo tóc ngả màu .
Chúng mình ở bên nhau
Bao mùa xuân qua lại
Yêu thương là mãi mãi
Không là cuối ,là đầu .
Mùa xuân là khởi đầu
Cho một năm vừa hết
Tình thương không thể hết
Dù qua bao bể dâu …
Mùa đi ,mùa trở lại
Tình cuối là tình đầu
Luôn luôn là tình mới
Khi chúng mình hiểu nhau !
Thời gian đi qua mãi
Tóc giờ đã ngả màu
Chỉ tình yêu ở lại
Để chúng mình có nhau !
VThy cuối năm

Đặng Việt Thy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: