Chùm thơ tình – Đỗ Hồng Tâm

09/08/23 – 07:08

Tác giả Đỗ Hồng Tâm

 

ĐỒNG HÀNH CÙNG CON

Một mái trường mang tên Xuân Đỉnh
Mẹ và con mình sẽ lại đồng hành
Giữa tiết trời tươi đẹp trong xanh
Con đến trường cùng cô và các bạn

Ngày đầu đến trường gặp cô, gặp bạn
Thấy con cười vui mẹ cũng thấy an tâm
Trước lạ, sau quen không khó lắm phải không?
Dần con sẽ quen đừng lo nhiều con nhé

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui vẻ
Mẹ sẽ đồng hành tiếp bước con đi
Lớn lên rồi con đừng có tự ti
Hãy cố gắng thật nhiều con nhé

Thời gian sẽ trôi nhanh mong con luôn mạnh mẽ
Chăm ngoan học hành, luôn vui vẻ con yêu.

Redheart, 07/8/2023

 

NHỚ QUÊ

Một mai con trở về làng quê cũ
Nơi mẹ tảo tần hôm sớm với đàn em
Gà lợn, ruộng vườn, rau cháo để nuôi em
Còn con đến xứ người làm ăn sinh sống

Thương mẹ, nhớ em bao năm tháng khôn nguôi
Những lúc một mình con thấy thật đơn côi
Khi ốm, khi đau ai chăm con bằng mẹ
Nước mắt vòng quanh con cũng đã khóc thầm

Bao năm không về vết nhăn hằn trán mẹ
Mắt mẹ mờ đi – mẹ khóc nhớ thương con
Bao nắng mưa vai mẹ cũng gầy mòn
Tóc muối tiêu thời gian càng thêm bạc

Con nhớ mẹ, nhớ nhà thương cánh cò, cánh vạc
Con nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ các em
Mong một ngày con về được đoàn viên
Cả nhà mình luôn vui và hạnh phúc

Nghe đâu đây có tiếng cười khúc khích
Của em con vẫn còn mãi bên con.

Redheart, 28/3/2022

 

MẸ LÀ TẤT CẢ

Mẹ là tất cả mẹ ơi
Mẹ là chiếc võng chiếc nôi con nằm
Mẹ là gió mát trăng thanh
Ru con vào giấc ngon lành mẹ ơi

Nghĩa mẹ là cả biển trời
Tình sâu hơn núi ngời ngời Biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Chúng con là những dòng sông hiền hòa

Mẹ là ngọn lửa của nhà
Chẳng bao giờ tắt như hoa không tàn
Mẹ như nốt nhạc nhẹ nhàng
Để con là khúc ca vang cả ngày

Mẹ là tất cả tháng ngày
Nuôi con bao nỗi đắng cay nhọc nhằn
Dù mẹ vất vả khó khăn
Để cho con được trưởng thành mai sau

Mẹ là tất cả niềm đau
Cho con hạnh phúc ngày sau cậy nhờ
Mẹ chẳng kể công bao giờ
Mẹ cho con cả tuổi thơ ngọt ngào

Mẹ là bóng cả cây cao
Để con nương tựa hàng ngày vào ra
Cảm ơn mẹ đã sinh ra
Mẹ là tất cả suốt đời của con.

Redheart, 31/7/2022

Đỗ Hồng Tâm

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: