Chùm thơ tình – Đoàn Hạnh

04/02/23 – 08:02

Tác giả: Đoàn Văn Hanh

CHUYỆN TÌNH BÊN LY CÀ PHÊ

Ly cà phê giữa trưa hè nắng lửa
Mà sao anh thấy mát lạnh em ơi
Chuyện thì dài thời gian trôi nhanh quá
Muốn nói nhiều đã nói được gì đâu.

Từng giọt rơi nhỏ đều đều chầm chậm
Như đong đầy những cảm xúc hẹn hò
Nhìn ngoài trời phượng hồng khoe sắc thắm
Nghe trong em trái tim hát lời yêu.

Bàn tay em ấm mềm như hơi thở
Trong tay anh lời thủ thỉ ngọt lành
Từ sâu thẳm trái tim em, bối rối
Em yêu rồi anh có biết hay không.

Chia tay về  bao lưu luyến người ơi
Muốn nói nhiều mà lòng sao nghèn nghẹn
Giữ  trong mình cảm xúc đầu tiên ấy
Hơi ấm mềm bịn rịn búp tay em.

Ánh mắt em gieo duyên tình nảy nở
Thơ tặng em dòng suối mát trưa hè
Tay trong tay lần đầu tình chợt đến
Nụ hôn đầu môi em kết nụ hoa.

 

DÒNG SÔNG EM

Anh không muốn tình em là biển
Anh muốn em là dòng sông xanh
Chảy hiền hòa êm đềm quyến rũ
Như mắt thời con gái em ơi.

Anh như bão tràn qua sông em
Làm dòng sông dâng trào dậy sóng
Những cảm giác bấy lâu chìm lắng
Bay lên cao em hát tình ca.

Dòng sông em ngọt ngào sâu lắng
Đầy bí ẩn âm thầm khác lạ
Cơn bão anh chân thành dữ dội
Nơi sông em đẹp đến vô ngần.

Ảnh minh hoạ internet

ĐI GIỮA MÙA XUÂN

Hoa đào nở đỏ từng ngõ phố
Tết đến rồi náo nức gần xa
Sao em không nghỉ cô gái thuế
Hay là xuân chưa đến trong em.

Phiên chợ tết người đi dìu dập
Giữa muôn người vẫn nhận ra em
Cô gái thuế trẻ trung là thế
Tết đến rồi chẳng nghỉ một giây.

Em đi giữa mùa xuân bao la
Qua bến xe đường phố bến phà
Giúp người dân kê khai ghi sổ
Cho mùa xuân thêm ấm mọi nhà.

Em đi giữa mùa xuân không nghỉ
Nuôi nguồn thu đất nước thêm xuân
Việc lặng thầm ít người biết đến
Em là hoa giữa vạn hoa xuân.

Đoàn Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: