Chùm thơ tình – Hồ Thị Hiền

14/02/23 – 10:02

Tác giả Hồ Thị Hiền

THÁNG GIÊNG!

Tháng Giêng về lất phất hạt mưa xuân
Hoa đua nở, én chao mình trong nắng
Hương mạ non thơm lừng bên ruộng
Em oằn mình như gánh cả mùa xuân!

Tháng Giêng về lộc biếc với chồi non
Vươn mình cuốn tràn trề nhựa sống
Bao con tim dâng trào trong lồng ngực
Đếm nhịp mùa tiếp nối những mùa thương!

Tháng Giêng về bao ánh mắt vấn vương
Mùa trẩy hội rộn ràng cùng áo váy
Em lễ chùa chung chiêng niềm mơ ước
Ước một đời nơi đó mãi bình yên!

Tháng Giêng về ôm ấp nỗi niềm riêng
Ta thương em một mình trong niềm nhớ
Hứa với em bao điều còn dang dở
Rằng bình yên anh sẽ lại quay về!

03/02/2023

MÙA ĐI!

Em cứ thế đi qua
Bên đời anh một nữa
Như đất trời vụn vỡ
Sau một trận cuồng phong

Anh đã từng đợi mong
Khi mùa quay trở lại
Nụ hôn còn thắm mãi
Lửa tình không phôi phai

Mùa đâu chỉ riêng ai
Sao em đành giận dỗi
Anh làm gì nên tội
Mà em nỡ đổi thay!

Mùa mải miết vòng quay
Riêng mình anh ở lại
Đợi em trong khắc khoải
Đành để lỡ mùa đi!

07/10/22

MƠ THU!

Ta gửi vào thu một chút tình
Gửi hồn phiêu lãng trước bình minh
Gửi vào quay quắt niềm nhung nhớ
Thu đến nồng nàn dệt ý thơ

Ta gửi vào thu một giấc mơ
Mơ đến ngày sau cập bến bờ
Sẽ là hoa thơm tình nồng ấm
Thỏa bước chân đi với tang bồng

Ta gửi vào thu chút mặn nồng
Giữ mùa xưa ấy chẳng hư không
Mãi đợi chờ nhau mùa không lỗi
Níu tình ở lại giữa dòng trôi

Ta gửi vào thu một chút thôi
Vầng trăng ngơ ngác xẻ làm đôi
Duyên ơi thắm mãi mùa đơm nụ
Đoạn khúc ngâu về tình thiên thu!

13/8/2022

Ảnh minh hoạ internet

NIỆM KHÚC THÁNG BẢY!

Tháng Bảy về cái nắng cứ chang chang
Đồng khô hạn, đất đai thì nứt nẻ
Đất miền Trung bao đời nay vẫn thế
Mặn gió lào với cái nắng bỏng da

Tháng Bảy ơi ta với bạn chia xa
Nay về lại tiếng cười ran miền nhớ
Biển vẫy gọi bạn bè xưa một thuở
Về bên nhau ôn kỉ niệm học trò

Nắng nhẹ hơn và gió như ngừng thổi
Dành riêng cho một góc nhỏ thầy trò
Thầy kể chuyện trường xưa lớp cũ
Trò cười ran mà khóe mắt cay cay

Ta về đây trong nỗi nhớ niềm say
Là bạn đó, là thầy, là con chữ
Bỗng dội về như lật từng trang sử
Tình thầy trò ngày ấy vẫn vẹn nguyên

Tháng Bảy này cái nắng cứ chung chiêng
Khép nỗi nhớ trong lòng còn dang dở…
Bạn bè ơi hẹn ngày sau gặp gỡ
Mai xa rồi xin hãy nhớ đừng quên!

04/7/2022

KHÚC HẠ SANG MÙA

Tháng Sáu qua rồi còn mãi trong em
Là nắng lửa cùng anh và mùa dịch
Là nghĩ suy với bao điều trăn trở
Mong thật nhiều đất nước sớm bình yên

Tháng Sáu qua rồi còn lại nơi em
Với thời gian trải dài trong nỗi nhớ
Bằng lăng tím xôn xao bên ô cửa
Cánh phượng hồng nhuộm đỏ mái hiên xưa

Tháng Bảy về đón những giọt mưa ngâu
Xanh bát ngát cánh đồng qua hạ nắng
Đếm thời gian để bên trời khoảng lặng
Anh có về đón thu đến cùng em!

01/7/2021

Hồ Thị Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: