Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Lê Minh Tuấn

15/12/22 – 04:12

Nhớ Huế

Xuân đã sang rồi Huế có hay
Sao trong mắt biếc mộng hao gầy
Chuông chùa Thiên Mụ còn vang mãi
Bóng Nhạn chưa về quyện giấc say

Vĩ Dạ chiều nay quạnh tiếng lòng
Hương đời cách trở vạn niềm mong
Thuyền khua nhịp lỡ sầu hoen đọng
Gác Uyển* đìu hiu buổi tiệc nồng

Cách biệt bao ngày nhớ Huế thơ
Mình ta lặng lẽ chốn sương mờ
Trông về cuối nẻo tà huy rụng
Khát buổi sum vầy thỏa ước mơ

*Cafe Mai Uyển Vĩ Dạ

14/02/2021

Hình bóng quê nhà

Ta thèm…
lam khói bếp quê
Thơm nồng gốc rạ…
ngày hè rong chơi
Xin về bên Mẹ Cha thôi
Ấp ôm tiếng võng một đời nắng mưa

Ta thèm…
tắm bến sông xưa
Vu Gia dòng nước…
nô đùa mải mê
Xanh từng ngõ trúc bờ tre
Nà khoai bãi mía câu vè yêu thương

Hà Nha…
xanh mát con đường
Đại Đồng nghĩa nặng…
tình vương vấn tình
Bên Cổ Lâm Tự đẹp xinh
Chuông chùa vang vọng… ảnh hình đậm sâu

Thèm trông…
dáng Nội nhai trầu
Miệng cười móm mém… 
bạc màu tóc mây
Nếp nhăn nheo trải tháng ngày
Tuổi già sức yếu… bủa vây cận kề

Ta còn…
bóng biệt sơn khê
Bước chân mỏi mệt…
não nề xác thân
Giấc đời… tựa áng phù vân
Vô thường rửa mục ảnh nhân….
Thèm về…

10/12/2020

 

Ảnh minh hoạ internet

Về quê anh nhé

Về đi em xứ Quảng vẫy tay chào
Lòng mến khách với biết bao tình nghĩa
Thăm phố Hội chúng mình cùng ngắm nghía
Ghé chợ đêm gọi thêm dĩa Cao Lầu

Rồi dạo quanh phố cổ ngắm Chùa Cầu
Nghe tiếng gọi Bài chòi, câu hò Quảng
Quê anh đấy với bao nhiêu đặc sản
Hương sắc nồng hàng quán chúc chen nhau

Về đi em Đà Nẵng rực sắc màu
Thăm Bãi Bụt bên gành sâu sóng vỗ
Nghe Linh Ứng vọng ngân hồi chuông đỗ
Ngắm cảnh chùa thanh thoát ngõ tâm chân

Biết không em Non Nước đẹp tuyệt trần
Đứng sừng sững hiên ngang bao thế hệ
Đường âm phủ hang sâu huyền ảo nhé
Ngũ Hành Sơn ngạo nghễ giữa Đà thành

Về đi em ngắm biển bạc đồng xanh
Hàn giang đó trong lành dòng nước mát
Trông chiều xuống nghe cồn cào biển hát
Bao nồng nàn chân chất một miền quê.

06/08/2019

Gởi người Bác sĩ anh yêu

Nghe đêm…
Trở giấc gầy hao
Giật mình bừng tỉnh
hồn xao xuyến buồn
Thương em nơi ấy…
Sầu tuôn
Bơ phờ tiều tụy
với muôn sóng đời

Nghe đêm…
Tiếng dế ru hời
Dịch tràn khắp chốn…
châu rơi nghẹn lòng
Bao giờ Covid dẹp xong..?
Anh thời yên dạ… tâm không rối vò

Nghe đêm…
Con nhện ngẩn ngơ
Mộng quanh quẩn mộng…
vần thơ nhạt nhoà
Đôi mình tuy dẫu cách xa
Trong từng nhịp thở… nhớ hòa quyện đan

Nghe đêm…
Nhịp gõ canh tràn
Em vì đại cuộc…
chẳng màng lấy thân
Nơi đây… thổn thức muôn phần
Cầu mong thượng đế một lần xót thương

Xóa tan
bao cảnh đoạn trường
Vượt qua đại dịch tai ương đẩy lùi

Cho Sài Gòn cảnh đông vui
Người người hạnh phúc… Ta thời bên nhau

Nghe đêm…
rớt cuộc lệ nhàu
Thương em đầu tuyến… bền câu đá vàng
Chờ ngày Covid qui hàng
Đôi mình sum họp nồng vang ái tình.

Nghe đêm…
bóng quyện bên hình…

06/08/21    

Lê Minh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: