14/12/22 – 03:12

Hà Nội ơi!
Trời Hà Nội chiều thu vàng nắng mới
Mãi nôn nao chân bước lạc trời xa
Hồn phiêu lãng khung trời mênh mông quá
Lòng thổn thức xao xuyến Hà Nội ơi.
Đã về đây với nỗi nhớ mong chờ
Tận mắt trông Hồ Gươm long lanh hát
Cầu Thê Húc đỏ hồng cong lãng mạn
Ngọc Sơn đền cây đa già cổ kính
Trúc Bạch hồ huyền ảo sớm bình minh
Hồ Tây đẹp lung linh trời hoa lệ
Sánh vai nhau say đắm cảnh thần tiên
Dạ bồn chồn quyến luyến Hà Nội ơi.

Cần Thơ quê ta
Cần Thơ chợ nổi Cái Răng
Trên sông chợ nhóm tiếng rao chào hàng
Cô nàng mặc áo bà ba
Dáng hồng kiều diễm đắm say mọi miền
Cần Thơ lạc bến tình yêu
Cầu quanh uốn khúc dập dìu giai nhân
Xuồng ghe đầy ắp trái cây
Thuyền buôn xuôi ngược đó đây sáng chiều
Cần Thơ ghé bến Ninh Kiều
Đèn đêm muôn sắc mỹ miều luyến lưu
Cần Thơ miền tây sông hậu
Rằng đây bến đỗ đậm sâu nghĩa tình.
Nắng xuân thì thầm
Đường về nắng sớm ban mai
Muôn hoa mở lối tỏ bày cùng ai
Khoan thai nhẹ bước chân đi
Gió lay ngọn cỏ cợt đùa lá xanh
Giao mùa ngày mới loanh quanh
Thả hồn theo nắng chan hòa gió xuân
Đông qua nỗi nhớ bâng khuâng
Long lanh khóe mắt thanh xuân muộn màng
Tóc xuân che phủ bờ vai
Lung linh trước gió đắm say bồi hồi
Ngập ngừng lạc bước lẻ loi
Hoa tàn lại nở cõi lòng nhạt phai
Tiếc xuân nắng sớm đeo mang
Hàng cây bóng mát hương hoa gợi tình
Lặng thầm một sáng bình minh
Bên nhau nồng thắm say tình nắng xuân.
Bình minh trông nắng
Bình minh sớm ban mai
Dạt dào bao nỗi nhớ
Tìm lại chút yêu thương
Vấn vương chỉ muộn phiền
Khắc khoải phận thuyền quyên
Se duyên nào trắc trở
Mang nặng sầu muôn thuở
Vết thương lòng quặn đắng
Bình minh về trông nắng
Sưởi ấm nồng hiu quạnh
Trôi dần trong quên lãng
Miên man giấc ngủ dài
Mặt trời lúc về chiều
Đăm chiêu hoài mong nhớ
Khắc khoải mãi đợi chờ
Giấc mơ càng xa vắng
Hoàng hôn lần im ắng
Ăn năn và nuối tiếc
Buổi chiều vàng da diết
Mải miết nắng đợi trông.
LƯƠNG KHÁNH VINH
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân