15/12/22 – 02:12
Thu vàng
Thu vàng cảnh sắc nên thơ
Mây vờn núi biếc ngẩn ngơ lòng người
Dịu dàng sắc nắng thêm tươi
Ngắm cây
ngắm cảnh
ngắm trời
ban mai
Bâng khuâng lòng những mong hoài
Em ơi cùng đến hoạ vài vần thơ
Cảnh – tình đẹp tựa giấc mơ
Nước non
non nước
tình thơ
dạt dào.
26/9/2022
Tiễn em
Tạm biệt em vào đúng tiết đông
Sao mà trống vắng đến mênh mông
Đứng nhìn bóng xế xa bờ bãi
Ngoái lại trời chiều vắng bến sông
Gió khẽ đìu hiu buồn não dạ
Mây trôi dìu dặt nhớ nao lòng
Bao giờ thuyền lại về neo cũ
Gần gũi thân tình thoả nhớ trông.
Đầu đông 2022

Đón em
Em về vào giữa rét mùa đông
Đang lạnh tái tê bỗng ấm nồng
Dịu ngọt tâm hồn bao khát vọng
Mặn mà cảm xúc những chờ trông
Cung đàn luyến ái ngân trìu mến
Nhạc điệu duyên tình rộn ước mong
Thuyền đã về đây cùng bến đợi
Hoà chung nguồn mạch đắm say lòng.
Mùa đông 2022
Nghiêng
Nghiêng đồng đổ nước xuống sông
Nghiêng trời mưa xuống lúa đồng tốt tươi
Nghiêng lòng chao đảo em ơi
Nghiêng tình xao xuyến một thời nhớ thương
Nghiêng sầu đầy nỗi vấn vương
Nghiêng buồn em đứng giữa đường lẻ loi
Nghiêng trăng lạc ánh sao trời
Nghiêng chiều mây khói chơi vơi cõi lòng
Nghiêng về bên ấy bão dông
Nghiêng em nghiêng mãi vẫn đang đợi chờ
Nghiêng cùng anh thoả ước mơ
Nghiêng – ta nghiêng đến bến bờ yêu thương.
16/5/2022
Minh Tuyến Thái
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân