Chùm thơ Tinh Hoa – Tác giả Nguyễn Thế Cầu

17/12/22 – 07:12

Tác giả Nguyễn Thế Cầu

Gửi em lời thương

Nhân dịp ngày Lễ tháng mười
Gửi về em đó những lời mến thương
Giờ anh mãi tận biên cương
Đang cùng đồng đội trên đường tuần tra

Ngày vui anh mãi nơi xa
Chưa thể về được để mà bên nhau
Xa nhau đừng tủi em yêu
Tình trong xa cách thêm nhiều nhớ nhung

Biên cương buốt lạnh đêm đông
Băng rừng vượt suối biên phòng tuần tra
Non cao rừng thẳm là nhà
Dọc đường biên giới muôn hoa khoe màu

Thương em nhớ lắm em yêu
Gửi về em đó thật nhiều niềm thương
Nụ hoa tươi thắm ngát hương
Nơi xa gửi tới hậu phương quê nhà

Lời thương anh gửi thay quà
Bông hoa tươi thắm mãi là thật lâu
Dạt dào nghĩa nặng tình sâu
Trong ta mãi đẹp bền câu chung tình.

 

Ngày mùa quê em

Đồng quê bát ngát lúa vàng
Cánh diều no gió sáo vang lưng trời
Mùa về trên quê hương tôi
Đường làng nhộn nhịp tiếng người gọi nhau

Ra đồng thu hoạch mau mau
Đồng xa thấp thoáng mái đầu nhấp nhô
Gió vờn sóng lúa lô xô
Vai anh gánh lúa tay cô múa liềm

Quê hương đẹp cánh đồng chiêm
Hoà theo sóng lúa chao nghiêng cánh cò
Công nông máy kéo xe bò
Trên bờ đứng đợi để cho lúa về

Máy vò phụt lúa nhanh ghê
Thơm mùi rơm nếp khắp quê hương mình
Mồ hôi ướt đẫm vai anh
Nón nghiêng các chị cười xinh vẫy chào

Nhà nhà đống lúa chất cao
Phơi trên sân nắng chiếu vào vàng ươm
Gạo mới mẹ nấu dẻo thơm
Gia đình đầm ấm bên mâm cơm chiều

Đi xa con nhớ thật nhiều
Nhớ đồng lúa chín thêm yêu quê mình
Nhớ cô thôn nữ chung tình
Hẹn em Xuân mới đôi mình nên duyên.

 

Lòng mẹ

Con về bên mẹ ! mẹ ơi !
Cảm ơn mẹ đã một đời vì con
Tuy giờ con đã lớn khôn
Yên bề gia thất dâu con nhà người

Nhưng trong mắt mẹ, mẹ ơi
Với mẹ, con vẫn như thời bé thơ
Mẹ luôn dõi ngóng từng giờ
Mong cho con tới bến bờ bình an

Tình thương của mẹ chứa chan
Hơn sông hơn biển, hơn ngàn thác tuôn
Những lần con ốm mẹ buồn
Khi con vấp ngã mẹ luôn bên đời

Lời nào nói hết được đây
Tình mẹ rộng lớn như trời biển kia
Lớn, bé mẹ đều sẻ chia
Cho đàn con nhỏ không lìa phút giây

Con đau mẹ chạy thuốc thầy
Thức khuya dậy sớm héo gầy xác thân
Mặc cho mưa bão xoay vần
Một sương hai nắng tảo tần gần, xa

Cho dù năm tháng đi qua
Tình mẹ vẫn vậy như là năm xưa
Từ trong câu hát ầu ơ
Nâng chân con bước tới bờ tương lai

Con xin ghi mãi không phai
Tình thương của mẹ không ngày nào quên
Cầu mong sức khỏe mẹ bền
Để tình Mẫu Tử gắn liền muôn Xuân.

Ảnh minh hoạ internet

Món quà sinh nhật

Sinh nhật em không có nhẫn kim cương
Chỉ có trong anh trái tim nồng thắm
Không được cao sang bạc vàng nhung gấm
Tặng em nụ hồng mang đậm  tình anh

Bao yêu thương và tình cảm chân thành
Anh gói cả vào trời xanh đầy nắng
Những cảm xúc chứa trong lòng thầm lặng
Trong nắng mai hay canh vắng đêm dài

Tô môi em cho thắm mãi không phai
Để mắt em không vương sầu buồn tủi
Luôn bên cạnh không để em lầm lũi
Xua tủi hờn lủi thủi chốn bình yên

Dù thế nào anh cũng vẫn yêu em
Bên nhau ta sống êm đềm mãi mãi
Đường tương lai ta cùng nhau bươn chải
Suốt bốn mùa ta chẳng ngại gian nan

Nắm tay em vượt sóng gió cơ hàn
Mái ấm đơn sơ ngập tràn hạnh phúc
Ngày sinh nhật anh gửi em lời chúc
Rạng rỡ nụ cười vui khỏe bình an.

Nguyễn Thế Cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: