15/12/22 – 09:12

Nhớ đồi sim
Về trong nắng hạ chiều quê
Hoàng hôn dần xuống hoa sim tím đồi
Bâng khuâng lòng dạ rối bời
Bao nhiêu nỗi nhớ trôi đi một thời
Tình yêu trong độ lên ngôi
Bởi vì nghịch cảnh đã xa xôi rồi
Nay về thăm lại đồi quê
Lòng này lại nhớ một người tôi yêu.
10/4
Thu về
Nắng nhẹ chiều thu mưa vẫn rơi
Mưa bay càng nhớ viết đôi lời
Gởi hồn theo gió đến muôn nơi
Thỏa người viễn xứ miền xa thẳm
Mang được đến người và hỏi thăm
Mùa về vàng lá mong là khỏe
Đón gió mùa sang heo may về
Thu chiều tí tách mưa vẫn bay.
8/7
Đông đến
Đông sang mây phủ buồn man mác
Gió lạnh mưa phùn lác đác bay
Heo may thêm lạnh đến cuối ngày
Mưa rơi gió thổi buổi chiều nay
Đông về rét mướt ai có hay
Soi rõ vào tim mối tình này
Gởi cùng nỗi nhớ với gió bay
Dấu ấn tình ta bao tháng ngày
Hẹn đến mùa xuân sẽ đổi thay
Nắng xuân nhè nhẹ thật êm đềm
Dưới phố phồn hoa cùng với em
Ngắm cảnh sang xuân đến từng ngày.
12/11

Tức cảnh
Trăng đông lúc tỏ lúc mờ
Nguyệt luôn ẩn hiện làm thơ thật buồn
Mây đen che bóng đêm sương
Để cho chim vạc mất phương hướng về
Sang đông buồn lắng não nề
Để cho đôi bạn chưa về gặp nhau
Mùa đông dần cũng qua mau
Đợi mùa chim én chao nghiêng lưng trời
Ngàn hoa kheo sắc giữa đời
Ngát hương hoa nở đẹp tình lứa đôi.
6/11
Nguyễn Công Hàm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân